Bài Thơ: TÔI TRỞ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI TRỞ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI TRỞ VỀ
Thơ: Tùng Trần

Tôi trở về với cuộc sống trước đây
Trả lại em những tháng ngày thơ mộng
Đã quen rồi lối đi về một bóng
Hai nẽo đời như vậy thế là xong

Tôi trở về cùng khoảng trống mênh mông
Đành phó mặc xuôi dòng như nuớc chảy
Nếu hữu duyên thì mình còn gặp lại
Chẳng nợ đời níu lại nghĩa gì đâu

Tôi trở về ôm ấp một niềm đau
Lê bước chân mà sao lòng nặng trĩu
Khi tình ta như cung đàn đơn điệu
Yêu lâu rồi chẳng hiểu hết lòng nhau

Tôi trở về hồn lạc lối chênh chao
Vì tình kia trót trao em nhiều quá
Gió ngang qua khiến bờ vai lạnh giá
Xa một người buồn bã biết bao nhiêu

Tôi trở về mang nỗi nhớ cô liêu
Lệ hay mưa rơi trong chiều cuối hạ
Con đường xưa giờ bổng như xa lạ
Buớc vô tình nơi từng đã chung đôi

26/02/2017

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Moon Nguyệt
Moon Nguyệt
7 years ago

☆ ☆ oh tho buon toa anh a!☆☆k hô danh ng vjet tho buon☆☆

Hien Thu Truong
Hien Thu Truong
7 years ago

Quá hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

hay lam a tung tran

Huyen Dang
Huyen Dang
7 years ago

Rat hay ban oi…bt vv ban nhe.

Truc Thao
Truc Thao
7 years ago

Bai nao cung hay ban oi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Bài thơ hay
Tung Tran..vui vẻ bình an nhé .

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
7 years ago

Hay lắm anh!

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
7 years ago

Hay quá Ah a

Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Phượng
7 years ago

Thơ buồn rất hay nhưng Chúc tác giả luôn vui nhé.

Tuấn Nguyễn
Tuấn Nguyễn
7 years ago

Hay quá !!!❤️

Công Hậu Nguyễn
Công Hậu Nguyễn
7 years ago

Tho dam chat tinh sau hay qua

Thien Bao Bui
Thien Bao Bui
7 years ago

Thơ hay.! Dòng thơ mạnh lạc, rõ ràng, chúc tác giả có nhiều thi hứng

Lệ Hằng
Lệ Hằng
7 years ago

Hay lắm anh trai

Trần Hiencasau
Trần Hiencasau
7 years ago

Sao cứ nghĩ tiêu cực thế nhỉ

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Hay lắm Tung Tran

Scroll to Top