Bài Thơ: TÔI SẼ KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI SẼ KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI SẼ KHÁC
Thơ: Tùng Trần

Tôi sẽ khác không còn như trước nữa
Chẳng lạnh lùng khép kín cửa con tim
Muốn cuộc đời được tựa những cánh chim
Tung cánh bay kiếm tìm nơi trú ngụ

Sao tháng ngày ôm nỗi buồn héo rũ
Có lẽ rằng cũng đã đủ đắng cay
Đến lúc cần suy nghĩ phải đổi thay
Không cho phép mình đọa đày thân xác

Thời gian trôi mọi thứ rồi sẽ cũng khác
Mãi chạnh lòng chua chát để mà chi
Bởi cuộc đời vui vẻ được mấy khi
Sao phải cứ đeo ghì điều vô vọng

Tôi sẽ khác vì chẳng còn mơ mộng
Hay đợi chờ trông ngóng thứ xa xôi
Kể từ giờ tôi muốn sống cho tôi
Chẳng bận tâm vì một người nào cả

Tôi sẽ khác vì sống không vội vã
Như những gì của năm tháng phôi pha

02/02/2018

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Quá tuyệt vời bạn ơi
Mến chúc bạn và gia đình buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha

Thiên Thọ
Thiên Thọ
6 years ago

Hay quá A

Huong Truong
Huong Truong
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Rất tuyệt vời chúc nhà thơ đêm v v hp yêu thương nhé

Sa La
Sa La
6 years ago

” tôi sẽ khác !”

Nguyễn Thị Thăm
Nguyễn Thị Thăm
6 years ago

Hay lắm mình xin phép được chia sẻ nha

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi
Chúc vui vẻ ngủ ngon nhé
Tung Tran

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Tuyệt quá

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất tuyệt !

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
6 years ago

Tôi sẽ khác vì ta sống cho ta,
Ta mạnh khỏe để toàn gia hạnh phúc…

Giang Hiền Nguyễn
Giang Hiền Nguyễn
6 years ago

Nên thế sẽ tốt hơn bạn ạ , mình tin là sẽ co rất nhiều người cùng chung ý nghĩ như bạn

Scroll to Top