Bài Thơ: TỘI NGẨN NGƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỘI NGẨN NGƠ (Tác giả: Mạc Phương)

TỘI NGẨN NGƠ
Thơ: Mạc Phương

Chiều lững thững về ngang qua cửa sổ
Nắng mỉm cười đang cố níu thời gian
Bóng hoàng hôn chầm chậm bước trên sàn
Soi khoảng lặng chín bậc thang nhà gác.

Kí ức mờ vết rêu phong ngơ ngác.
Bên chậu hoa lác đác trổ vài bông
Một ý nghĩ khiến đôi má ửng hồng
Em ngượng ngùng ngóng trông người lữ thứ.

Nếu lỡ yêu… mắc tội gì kia chứ ?
Tội đa sầu tình tự với câu thơ
Tội lướt phây gặp gỡ khiến ngẩn ngơ
Và nhớ nhung từ bao giờ chẳng biết…

Bên dốc đời khi sức tàn lực kiệt
Nhịp tim rung mải miết có hề chi
Yêu say đắm cũng chẳng có tội gì
Chỉ tại phây nên mới kỳ vậy đó.

Bởi vì anh nên bình minh ngoài ngõ
Muốn vôi ve cho đỏ lại môi hường
Rồi nũng nịu để lại được anh thương
Tủm tỉm cười…thấy dường như hạnh phúc.

MP 3/12/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm bạn à. Ngày mới vui vẻ nhé bạn.

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm e

Tran Le Mai
Tran Le Mai
5 years ago

Bài thơ nào của chị cũng tuyệt quá. Yêu chị

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Rất hay em ơi?

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

thơ hay lắm em

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay chúc em ngày đầu tuần vui vẻ hạnh phúc nhé

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Hay quá em ơi! Chúc ngày mới tốt lành.

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Bài đăng rất hay, chúc Mạc Phượng buổi sáng vui vẻ- xin chúc mừng

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Hay và ấm áp ngọt ngào MP.

Vũ Lê
Vũ Lê
5 years ago

Thơ hay

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

??????

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Tuyệt vời… Lời thơ thật đáng yêu…

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam bai tho

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
5 years ago

Hay lắm ạ. Cho anh gửi lời chúc.
Luôn bình an.niềm hạnh phúc đong đầy.
Sắc xuân ngời trên má thắm hây hây.
Vần thi đẹp làm mê say lữ khách. !!!!

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

TẠI PHÂY

Ha ha
Vậy là ra hiện giờ người đã đổ
Bởi người dưng trên con phố loang chiều
Phút nao lòng gửi trọn cả tình yêu
Bên sườn núi mỗi buổi chiều ngơ ngác

Ngắm nhìn mây , con suối nguồn cùng thác
Thẩn thơ tình nhìn màu trắng hoa ban
Ưóc mộng chiều theo màu tím thời gian
Trong khoảng nhớ , nhà sàn loang khoảng nắng

Bước chân trần khỏa nước tung bọt trắng
Nhịp cầu thang như nhịp bước đợi ai
Nhà sàn kia cùng khắc khoải mỗi mai
Chàng lữ thứ những đêm dài thao thức

Lỗi tại phây , lỗi tại miền kí ức ?
Để lòng em vương víu với thời gian
Nhìn ánh đèn mong người ấy ghé sang
Trao gửi ý , sợi tơ vàng bối rối

Có phải yêu , mà con đường dẫn mối
Lóe lửa hồng , con tim nguội bấy nay
Ngất ngây lòng như người uống rượu say
Mong và đợi một ngày không xa nữa

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Tuyệt lắm bạn. Chúc bạn có buổi trưa thật vui vẻ

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay và ảnh đẹp

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay quá chị yêu ơi em chúc chị tuần mới nhiều niềm vui yt hp

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
5 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp. Tuyệt lắm chúc mừng tg nhé.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Hay lắm người dưng ơi ??

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Hay qúa à

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay chị yêu ?

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm em!

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị an vui ạ

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ quá hay !???????

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
5 years ago

Thơ hay quá

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Làn sương mỏng
Anh cận kề bên cửa sổ
Ngắm nhìn qua
Sự tỉnh lặn của hoàng hôn
Nổi nhớ nhung
Thuở nào anh được gặp
Người Diệu Huyền
Thơ lại hay hay
Yêu lắm lắm
Bởi làn môi ngọt lịm
Hay lắm MP

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Nam Ngô
Nam Ngô
5 years ago

chúc mừng bạn nhé….hay

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ hay chúc buổi sáng vui vẻ

Scroll to Top