Bài Thơ: TÔI MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH DỊ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH DỊ (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH DỊ
Thơ: Tùng Trần

Tôi muốn sống một cuộc đời bình dị
Chẳng kêu kì hoa mĩ tựa vần thơ
Như thuyền con có được một bế bờ
Mà bấy lâu cứ lập lờ trôi nổi

Bao lâu rồi vẫn ước mong mòn mỏi
Nhưng lặng câm chưa dám nói nửa lời
Sợ thêm lần quặn thắt trái tim côi
Giọt máu rơi như một thời quá khứ

Nên tâm tư tôi mãi hoài cất giữ
Chẳng tỏ bài với bất cứ một ai
Thả đời mình mặc con tạo lả lai
Gởi nỗi niềm theo mây bay gió thổi

Cũng có lúc nghe cõi lòng khắc khoải
Rồi vu vơ thầm hỏi bản thân mình
Có phải chăng khi sống quá chân tình
Thì nỗi đau luôn rập rình chờ đợi

Nhưng tôi tin mọi thứ rồi thay đổi
Đường chông chênh cũng có lối thẳng bằng
Mong những điều từng trăn trở băng khoăn
Sẽ không còn in hằn trong suy nghĩ

Tôi muốn sống một cuộc đời bình dị

05/11/2017

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Hạnh phúc từ những điều bình dị mà anh ơi.bài thơ hay quá

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

hay lắm bạn

Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
6 years ago

Chỉ đơn giản vậy thôi

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
6 years ago

Hay lam e

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Bài thơ hay bạn ơi
Tung Tran..cuối tuần vui thật vui nhé .

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Hay hé em trai .

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Hay và tâm trạng quá

Bình Thường Thôi
Bình Thường Thôi
6 years ago

Hay..em ơi

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Rất hay bạn à !

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Rất hay bạn ạ

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất tuyệt !

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Bài thơ rất hay anh

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay quá anh ơi

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Thơ rat hay tg

Du Phù
Du Phù
6 years ago

Bạn làm thơ rất hay

Vân Thu
Vân Thu
6 years ago

An phận với cuộc sống hiện tại ,chấp nhận với những gì mình đang có …. Đừng bon chen , hơn thua…mọi thứ ! Tâm sẽ bình an , mình sẽ thấy được hạnh phúc ….

Scroll to Top