Bài Thơ: TÔI MUỐN QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI MUỐN QUÊN (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI MUỐN QUÊN
Thơ: Tùng Trần

Tôi muốn quên những điều không vui vẻ
Nơi tâm hồn quạnh quẽ suốt bao năm
Quên nỗi đau nơi quá khứ lỗi lầm
Mà bấy lâu đã âm thầm rơi lệ

Tôi muốn quên một thời trong dâu bể
Quên lòng người sao quá dễ đổi thay
Tấm chân thành luôn mang chữ đắng cay
Người dối dang lại nối dài mĩ mãn

Tôi muốn quên như dòng sông khô cạn
Và chẳng còn lệ lai láng canh thâu
Cho con tim vơi hết nỗi đau sầu
Để quay về nơi bắt đầu cuộc sống

Tôi muốn quên thứ đã từng mơ mộng
Để đi tìm chút lắng đọng bình yên
Xoá tất cả những mệt mỏi ưu phiền
Con đường đi được cái quyền chọn lựa

Tôi muốn quên tháng ngày nào một thuở
Đã đọa đày mục rửa trái tim côi
Tôi muốn tìm lại hình bóng của tôi
Cho môi nở nụ cười dù nhợt nhạt

Tôi muốn quên nỗi đau và nước mắt
Dẫu bước đời hiu hắt kiếp quạnh hiu

23/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dinh Anh Tuoi
Dinh Anh Tuoi
7 years ago

Tho hay lam ban

Trần Thị Thanh Ngân
Trần Thị Thanh Ngân
7 years ago

Càng muốn quên mong tất cả nhạt nhòa .
Sao càng nhớ càng đau thương khoắc khoải .
Nhủ rằng quên mà trong lòng nhớ mãi .
Quá khứ buồn oằn oại xác xơ thân .

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Hay lắm.

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
Tung Tran ạ.

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm…
Đúng khg nhà thơ. Thơ rất hay

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

Sư tỷ à muội cũng biết rôi nè kkk muội thây tỷ luôn rôi tuyệt lăm luôn

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Người đã quên rồi sao ta còn nhớ
Người đã quên ta sao ta còn nhớ hoài

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Tho ban hay, loi buon qua vay, vui ve len Bn , cs con phía trước ma… Chúc ban buoi toi vv va an lanh..

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Bai thơ rât hay rât cam xúc hình ảnh đep lăm e!
Chuc e bt vui ve hp thiêt nhiêu ko buồn như thơ!

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Dòng thơ bạn viết rất hay

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Muon quen nhieu ma long cu nho that nhieu…toi cho nha tho qua !!!

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ hay lắm e…những gi đáng quên ,hãy quên ma buoc tiếp với bao niềm vui phía trước ..ichuc e bt với nhieu iu thương vvhp

Bich Truong
Bich Truong
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ, chúc bạn buổi tối vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc

Hoàng Phạm Thị
Hoàng Phạm Thị
7 years ago

Ban ơi cho minh chia se bai nay đươc ko?

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Thơ hay !

Thanh Nga
Thanh Nga
7 years ago

Hay lắm anh ạ
Chúc a buổi tối thật vui… giáng sinh an lành, hạnh phúc

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Baj tho that la hay

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Tôi muốn quên nhưng không sao quên được
Hình bóng anh đã in đậm trong tim
Thì người ơi xin hãy nói giùm tôi
Làm sao để tôi quên người được nhỉ?.

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Lại hay nữa rùi

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyet

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay lắm
Tung Tran..chúc vui vẻ hp nhé .

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

có quên muội hông sư huynh

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
7 years ago

Tho hay qua !

Scroll to Top