Bài Thơ: TÔI LÀ ĐÀN ÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÔI LÀ ĐÀN ÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

TÔI LÀ ĐÀN ÔNG
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác bài ĂN Ở HAI LÒNG Tg Quê Hương)

Em còn nhớ ngày nên duyên thắm.
Anh nhìn em say đắm biết bao.
Những lời ngon ngọt anh trao.
Cùng vòng tay ấm em nào có quên.

Lòng tự nhủ thuyền quyên may mắn.
Đỗ bến tình đằm thắm như ai.
Nhưng rồi thấm thoắt bên tai.
Toàn lời thô lỗ ngày dài đớn đau.

Gọi điện bảo mai sau mặc kệ.
Con cô nuôi cô đẻ mặc cô.
Ở xa tôi đã có bồ.
Nàng ta xinh đẹp chẳng tồ như cô.

Giờ tôi thấy bên cô buồn quá.
Suốt cả ngày tất tả ngược xuôi.
Đâu rồi cô gái bên tôi.
Chuyện trò ríu rít hôn môi nồng nàn.

Bồ tôi ấy chứa chan sức sống.
Cô đừng can mà động tới tôi.
Ừ tôi tệ bạc như vôi.
Hai lòng… cô bỏ cho rồi… kêu chi…

BLT 2/1/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Hay quá b oi .buổi chiều vv nhé b

Tran Le Mai
Tran Le Mai
6 years ago

Hay quá chị iu! Như người trong cuộc vậy hì hì iu chị

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Hay đấy em, thời buổi này trường ấy nhiều lắm em à
Nhà thơ tâm lý pn đây mà. Chúc e buổi chiều

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ nào em viết củng hay …
Húc em buổi chiều vui vẻ nhé !

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Chồng kia thương tiếc làm chi
Thôi thì buông bỏ để mà cho song
Như thế chỉ khiến đau lòng
Còn chi lưu luyến đèo bòng nữa đâu

Thôi thì đã lỡ nhịp cầu
Những lời ngon ngọt biết đâu mà lường
Chỉ thương cho phận má hường
Gặp quân khanh sở chăm đường đớn đau

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Tặng tg Mạc Phương thơ hay ,chúc buổi chiều làm việc vui vẻ nhé ! ♥️

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm ạ

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ rất đúng và hay bạn ơi. Nhìn hình mình hoạ thấy tội nghiệp cho cô gái trên ghế quá bạn

Son Nguyen Cong
Son Nguyen Cong
6 years ago

Chồng thì không lấy thì thôi
Lấy gì nhũng kẻ như vôi ấy mà …
Bài Thơ hay quá Cảnh tỉnh cho những kẻ tiểu nhân bạc tình chúc Mạc Phương buổi tối vui vẻ hạnh phúc bình an ?

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Bai tho hay bieu tuong hinh anh dep nhu y.

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Họa rất hay! QH chúc MP…

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay bạn tui ạ

Trần Quân
Trần Quân
6 years ago

Đi ăn phở nhiều ơt quá đấy mà.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Hay lắm đó em ơi.

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
6 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tác giả

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc BÌNH AN nhé !

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay quá

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Hay lắm bạn.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá hà

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thơ hay hình đẹp em ơi

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Chị iu tuyệt

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Ngày xưa có người xúi anh vậy nè : con mình do vợ đẻ ra , vợ mình là con người ta – suy đi tính lại chẳng bà con chi .
Giờ thấy bài thơ của em giống ghê .

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Scroll to Top