Bài Thơ: TÔI & EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÔI & EM (Tác giả: Hồng Giang)

TÔI & EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi với em phải chăng là duyên nợ
Nên ngày dài cứ trăn trở nhớ nhung
Trách gió đông sao ngươi cứ lạnh lùng
Đem nỗi nhớ đến tận cùng nỗi nhớ

Em cô gái với tình duyên trắc trở
Chưa một lần trong hơi thở tình yêu
Đem nỗi buồn gói gém những cô liêu
Muốn bung ra khỏi những điều ràng buộc

Anh chàng trai nửa đời còn ngang ngược
Hái sao trời đánh cược với tình si
Gom yêu thương đuổi đắng chát đem đi
Níu kéo lại những gì đầy khờ dại

Tôi và em hai người đều khắc khoải
Phút bên nhau mê mải đến dại khờ
Xa nhau rồi lòng lại thấy ngẩn ngơ
Lại mong nhớ lại thẫn thờ chờ đợi

Gió đông tàn chiều nay sao vời vợi
Yêu đi em …..
Kẻo tội ….
Với xuân thì !
14/12/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Thủy
Thanh Thủy
7 years ago

Thơ hay quá..!

Mai Hoa
Mai Hoa
7 years ago

Lảng mạn quá !

Tao Pham
Tao Pham
7 years ago

Hay và sâu lắng quá a ơi.

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay lãng mạn qúa buổi trưa vui vẻ nha a

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời lắm nha bạn

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm hồng giang ơi

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Minh Huệ
Minh Huệ
7 years ago

Thơ hay lắm anh HG
.

Phương Phạm
Phương Phạm
7 years ago

Mỗi ngày đc đọc một bài thơ hay thấy y cuộc sống này hơn nhà thơ ạ….

Thanh Tâm
Thanh Tâm
7 years ago

Hay tuyệt

Thoa Nguyễn
Thoa Nguyễn
7 years ago

Ai đã gieo vào lòng tôi lỗi nhớ ?
Để lòng tôi như sóng vỗ đêm dài
Ai có biết những đêm tôi k ngủ
Chằn chọc hoài bởi lỗi nhớ riêng ai ?

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Bài thơ hay và sâu sắc quá

Scroll to Top