Bài Thơ: TÔI ĐÃ TỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI ĐÃ TỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐÃ TỪNG
Thơ: Tùng Trần

Tôi đã từng sống nghĩ cho người khác
Chưa bao giờ lạnh nhạt bất kì ai
Luôn giả vờ như chẳng biết không hay
Để sửa sai mỗi khi người có lỗi

Tôi đã từng lặng im không lời nói
Thả giận hờn theo mây khói bay xa
Chuyện thế nào cũng cố gắng bỏ qua
Cho đi mà chưa hề mong đón nhận

Tôi đã từng chẳng biết chi hờn giận
Nhưng cuộc đời sao quá đổi nhẫn tâm
Sống bao dung không một chút lỗi lầm
Mà khổ đau cứ âm thầm nhận lấy

Tôi đã từng có một thời như vậy
Đem nỗi buồn che đậy chẳng hở môi
Đến hôm nay tôi cảm thấy đủ rồi
Nên phó mặc buông lơi không màng nữa

Tôi đã từng dang tấm lòng mở cửa
Thắp thật nhiều những ngọn lửa yêu thương
Nhưng người ta đã hờ hững xem thường
Dạy cho tôi cách dường như chán nản

Tôi đã từng yêu thương không giới hạn
Rồi nhận về là dòng lệ cạn vơi
Cũng đánh rơi luôn tất cả nụ cười
Bởi một thời tôi đã từng như thế

04/01/2017

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

Hay lắm tác giả.

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Bài thơ thật hay bạn à

Linh Nga
Linh Nga
6 years ago

Thơ buồn nhưng giàu cx bạn à!

Huyen Tran
Huyen Tran
6 years ago

Hay quá bạn

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Thơ hay sao lại buồn?
Thơ buồn sao lại nhiều tâm trạng?
Chúc mừng Tác giả! Xin chia sẽ nha.

Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
6 years ago

Và từ giờ tôi sẽ không như vậy
Nở nụ cười để đón xuân sang
Bỏ lại hết những gì là quá khứ
Để bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn
Hii hay lắm tác giả ơi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm !

Hiếu Ngô
Hiếu Ngô
6 years ago

Thật sự là rất hay Tùng Trần ạ.

Trúc Ly
Trúc Ly
6 years ago

Buồn lém luôn……..eo. Chúc may mắn……mắn may, niềm vui thay nỗi buồn

Quang Phước Tự Nhiên
Quang Phước Tự Nhiên
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Trần Nga
Trần Nga
6 years ago

hay quá tg

Nguyêt Moon Nguyên
Nguyêt Moon Nguyên
6 years ago

☆ ☆ Boj mot thoj toj da tung nhu thê ☆☆☆
_Tho hay nhung buon anh à ☆☆☆

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Hay lăm…giông tâm trạng mình lúc này…

Tuyền Mân
Tuyền Mân
6 years ago

Tôi cũng đã từng một thời như thế

Liên Thanh
Liên Thanh
6 years ago

Thơ hay!

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay bạn ak

Mùa Thay Lá
Mùa Thay Lá
6 years ago

Còn tôi bây giờ đã và đang như vậy hu hu

Lành Nguyễn
Lành Nguyễn
6 years ago

Ui trải lòng cùng những vần thơ mộc mạc rất đỗi đời thường.cảm ơn tác giả đã dâng đời những vần thơ hay

Tan Le
Tan Le
6 years ago

Em trai thơ em càng buôn càng hay..làm cho nguoi được càng say ..sưa buồn….hihi
Bt vui vẻ an lanh hp nha em .???

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay ạ

Minh Uyen
Minh Uyen
6 years ago

Cảm ơn vì tất cả tấm lòng của bạn !!
Lovely …

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Thơ hay hình đẹp nha bạn

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Rất hay chúc bạn mãi luôn vui khỏe . Sáng tác nhiều thơ hay nha.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Hay lam a tung tran

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

E mượn, se nhe?

杜玄貞
杜玄貞
6 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Lê Hương Lam
Lê Hương Lam
6 years ago

Hay

Tran Truc
Tran Truc
6 years ago

hay kinh

Sa La
Sa La
6 years ago

Tôi đã từng ….!

Scroll to Top