TÔI CỨ LÀ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ta là người ghép chữ mà thôi
Chẳng làm thơ ta viết chuyện đời
Ghi lại buồn vui trong cuộc sống
Những mối tình nồng thắm chia phôi
Chỉ là người ghép chữ mà thôi
Không cao sang ta viết để chơi
Cho cuộc sống quên đi nhàm chán
Nỗi buồn ta chia sẻ đầy vơi
Ta là người ghép chữ mà thôi
Viết về quê hương có núi đồi
Có dòng sông quanh co uốn khúc
Có tuổi thơ bên dậu mùng tơi
Chỉ là người ghép chữ mà thôi
Mùa thu ta nhặt lá vàng rơi
Mùa đông mơ về miền tuyết trắng
Mùa hạ nhìn dòng nước cuộn trôi
Ta là người ghép chữ mà thôi
Mặc cho tình ai bạc như vôi
Ta cứ đứng bên đời ngạo nghễ
Giữa dòng đời tôi cứ là tôi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 22/11/2016
Chúc mừng anh Huân
Chỉ là người ghép chữ mà thôi
Rất thích hai câu cuối
Mong anh bình an.
Ta là người ghép chữ mà thôi
Chẳng bán chẳng mua chẳng cần gì cả
Chỉ là vì ta yêu thơ đến lạ
Nên vui buồn gửi vào những vần thơ
Không mong cao sang …Ko cần danh lợi
Chỉ bởi vì ta …yêu quí nàng thơ !!!!
Họa cho vui a
Thơ hay lắm anh
Hay
Bài thơ thật hay bạn à
“Ta là người ghép chừ mà thôi”
Nếu có rách ta ghép cho lành lại
Nếu có khổ ta ghép thêm hy vọng
Nếu độc ác ta ghép thêm chữ chết
Nếu hơn thua ta viết ghép chẳng ích gì
Bài thơ quá là hay, ảnh đẹp lắm em ạ.
Hjhjhj… người ghép chữ thành thơ hay quá!