Bài Thơ: TÔI CHỈ LÀ HẠT CÁT (Tác giả: Lê Hoàng)

__ TÔI CHỈ LÀ HẠT CÁT ________
Thơ: Lê Hoàng

Lặng lẽ đêm nghe tiếng gió thở dài
Chút mưa hạ làm ai dâng tiếng sóng
Ôi mạng ảo ! Ngoài kia đang rúng động
Chuyện thực hư tôi giống kẻ lạc loài

Trăn trở nhiều đâu phải chuyện riêng ai
Vì có biến trong đời… ai biết được
Vẫn tin tưởng và hướng về phía trước
Đảng quang vinh đất nước chẳng lu mờ

Tôi tin rằng ! Sự thật giữa lúc mơ
Là đất nước yên bờ trong biến loạn
Đừng rong ruỗi theo người đời suy đoán
Để lòng yên giữa vạn kiếp phiêu hồn

Tôi tin rằng ! Trong thế giới loạn ngôn
Sẽ có những anh hùng ra trận tuyến
Đừng hờn trách các lời rơi cửa miệng
Đảng muôn năm kháng chiến với bất kỳ

Tôi chỉ là hạt cát nhỏ li ti
Sợ giông bão nên cố ghì góc nhỏ
Có người nói gan tôi như là thỏ
Ừ trong lòng tôi có phẩn nộ đâu

Sống giữa đời kiếp số chỉ bằng nhau
Hơn thua lắm thêm giàu nghèo pha trộn
Rồi mai mốt ! Người cùng đi lẫn trốn
Nấm mồ sâu yên ổn tấm thân mình

Tôi tin rằng ! Đảng Cộng Sản quang vinh
Là ánh sáng soi mình từng bước trải
Tư tưởng Bác vẫn hùng thiêng cháy mãi
Việt Nam ta chẳng ngại trước quân thù .
Lê Hoàng 6/6/18

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
6 years ago

Đọc mà buồn. Ngẫm mà cay hơn ạ

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm anh

Hoa Tím
Hoa Tím
6 years ago

Anh hãy về đọc ĐÔI MẮT Nam Cao
Để thấy được thế nào là chân lý
Hạt cát li ti nhác lười suy nghĩ
Bãi biển sần chai kẻ ác đạp lên đầu

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
6 years ago

Một trái tim biết yêu và biết nói
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
6 years ago

Rất hay

Pham Thanh
Pham Thanh
6 years ago

Nhưng em ơi! Bọn họ lấy quyền gì?
Mà giao bán đất thiêng cho tầu cộng
99 năm hỏi ai còn nhớ được!
Mảnh đất này có đúng Việt Nam không!

Huong Hoai
Huong Hoai
6 years ago

Lê Hoàng đẹp trai quá !
Lời văn chí khí của một tinh thần yêu nước…rất hay đó !
Chúc em iu là mỗi ngày là một niềm vui nhé !

Loc Nguyen
Loc Nguyen
6 years ago

Ve đep

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Hay lắm em ơi

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Thơ rất hay và ý nghĩa , ảnh phác hoạ đẹp giống

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất hay , đầy niềm tin

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lắm cháu ơi, cháu còn rấ trẻ mà suy nghĩ thật thấu đáo và sâu sắc
Chúc mừng cháu, chúc cháu thành công và hạnh phúc

Thang Quoc
Thang Quoc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top