Bài Thơ: TOA THUỐC DIỆU KỲ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TOA THUỐC DIỆU KỲ (Tác giả: Mạc Phương)

TOA THUỐC DIỆU KỲ
Thơ: Mạc Phương

Ở nơi ấy, em đã thấy khoẻ chưa ?
Đầu hết quay quay đã đi làm lại ?
Đã làm thơ cho tâm hồn thư thái ?
Lên lớp giảng bài đã khoan khoái chưa em ?

……

Nhờ toa thuốc mà bệnh em đã khỏi
Đã làm thơ để vui đón thu sang
Lúc bình minh tin nhắn đến vội vàng
Cả bầu trời tỏa muôn vàn ánh sáng.

Cảm ơn anh…đã gửi theo hoa nắng
Nên nụ cười cứ lặng lặng trên môi
Vội chắp tay xin cầu khẩn ông trời
Se mối tình tuyệt vời như tiểu thuyết.

Bài thơ xưa mà chúng mình đã viết
Chưa bao giờ nói hết được bâng khuâng
Mỗi cung bậc đều chất chứa nhiều tầng
Khiến cảm xúc cứ lâng lâng rất lạ.

Toa thuốc ấy… vương ánh chiều sắp ngả
Có hoàng hôn thắm cả giấc mộng vàng
Có khát khao trong câu chữ mơ màng
Và diệu kỳ… bệnh tan nhanh…khỏi hẳn.

26/7/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đăng Nguyễn
Nguyễn Đăng Nguyễn
4 years ago

Thơ hay hình đẹp, tình yêu là một liều thuốc quý chữa được nhiều bệnh

Mui Nguyen
Mui Nguyen
4 years ago

Xinh đẹp và duyên dáng Mạc Phương

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm..
Chúc mừng tg.

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

MP dep qua!

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Thơ và hình rất tuyệt vời

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc mừng em

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Thật là diệu kì Em ha ! Chúc mừng Em có người thày thuốc thật giỏi nha , hi hi . Chúc mừng Em với tấm hình đẹp nhé .

Miên Trần
Miên Trần
4 years ago

Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
4 years ago

Chúc bạn tối vui nhé

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Cô giáo xinh đẹp ơi, thuốc gì mà thần diệu quá vậy?

Hung Le
Hung Le
4 years ago

Tuyệt vời nhé bạn iu

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay bạn à

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Tình yêu nghề chính là liều thuốc tốt nhất để quên đi phiền muộn chúc em một buổi sáng tốt lành

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Đẹp lắm chị iu

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm em ❤

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
4 years ago

Thơ hay:

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ Hay quá chị yêu ảnh rất đẹp ạ em chúc chị chiều cuối tuần nhiều niềm vui hp nhé

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Một hotger của làng thơ

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
4 years ago

Thơ mượt mà
Chúc chị đẹp buổi chiều an lành hp

Trong Khu Vu
Trong Khu Vu
4 years ago

Hay lắm nhà thơ miền sơn cướcn

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Son Vo
Son Vo
4 years ago

Thích

Duong Huynh
Duong Huynh
4 years ago

Rất hay

Lê Viết Ngôn
Lê Viết Ngôn
4 years ago

Rất rất hay

Đức Thành Bùi
Đức Thành Bùi
4 years ago

Ưng quá mà không biết nói điều gì?

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Toa thuốc diệu kỳ rồi cũng qua đi

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Lỡ yêu rồi cô giáo vùng xa ấy
Hương tinh nồng ấp ủ đã từ lâu
Nơi ngực trái nhiều đêm thấy nhói đau
Tình ngọt ngào ngào mọi u sầu tan biến
Tình yêu về theo hơi thở mùa thu.
Chúc nơi xa em luôn được bình yên.

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Hay lắm một cảm xúc tuyệt vời của thời điểm giao mùa chúc em ngày đầu tuần vui vẻ

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Xinh thế em!

Scroll to Top