Bài Thơ: TỜ LỊCH CUỐI NĂM (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TỜ LỊCH CUỐI NĂM ___
Thơ: Lê Hoàng

Một năm rồi… có vội lắm không em ?
Tờ lịch cuối khơi nỗi niềm lắng lạ
Anh cứ trách thời gian sao vội vã
Tiết Đông hờn làm buốt giá lòng nhau

Ngắm bên thềm mưa thủ thỉ trời cao
Bờ bến cũ gió lao xao trở chướng
Miên man nhớ những lần ta chung hướng
Ánh mắt nhìn đôi phút gượng ghịu môi

Một năm còn ! Còn đọng lại xa xôi
Là lời hứa sẽ khôn nguôi lạc lõng
Dẫu cách trở bến bờ muôn trùng sóng
Vẫn yêu thương nuôi khát vọng lâu dài

Hôm nay nhìn tờ lịch cuối nhẹ rơi !
Dòng cảm xúc như nghẹn lời trăn trở
Đã vỏn vẹn trao tình yêu thương nhớ
Là hoài mong lúc gặp gỡ yên bình

Xao xuyến lòng ! Đôi mắt ấy lung linh
Bờ bến lạ … mong thuyền tình cập bến
Tờ lịch cũ cho nhau lời trìu mến
Một năm qua ! Dẫu đã biến đi rồi .
Lê Hoàng 30/12/18

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đời Là Gì
Đời Là Gì
5 years ago

Lê Hoàng
Hết năm rồi … không vội lắm đâu anh
Tờ lịch cuối năm sao thấy lạ
Anh đừng trách thời gian trôi vội vã
Tiết Đông hờn làm nổi nhớ lòng nhau…

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
5 years ago

Wow chất thơ hay quạ ạ trai Lê Hoàng ơi, Tím Hoa cảm xúc như nghẹn lời trăn trở
Vẻn vọn trao tình iu thương nhớ ????

Hoa An
Hoa An
5 years ago

Hay em hoang nha chuc em nam moi vv hanh phuc

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Tuyệt hay, chị chúc em sang năm mới có nhiều sức khỏe và luôn may mắn trên đường đời.
Chúc gia đình hạnh phúc.

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Phút bồi hồi thương nhớ một năm trôi
Bao dấu ấn quãng thời gian ngắn ngủi
Bao sự việc buồn vui lui tới
Như mới nguyên nóng bỏng trái tim người

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Chi xin Chúc em bước sang tuần mới , năm mới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc nhé.

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Đón năm mới nhiều may mắn hơn, vui vẻ hơn , ấm nồng hơn nữa nhé … Thơ thăng hoa nữa nak

Lan Hương
Lan Hương
5 years ago

Anh!?

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Rất hay
Cảm ơn t/g nhiều!

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Ta tiễn hôm nay để ngày mai rực rỡ
Quên hết buồn thương để môi nở nụ cười
Mười tám ơi sắp trôi về kỉ niệm
Đón mười chín về cho hoa nở muôn nơi

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

A Ba

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Hay quá em à!

Scroll to Top