Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG THƠ… (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG THƠ... (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU TRONG THƠ…
Thơ: Mạc Phương

Miền Tây Bắc hôm nay trời trở gió.
Từng giọt buồn tí tách lại tuôn rơi.
Ly cà phê đắng ngắt cả làn môi.
Trời lại khóc cho mối tình dang dở.

Dấu yêu ơi …cuộc tình mình đã lỡ.
Biết làm sao khi tim vẫn còn yêu.
Vết thương lòng cứ ứa lệ mỗi chiều.
Lại ước ao duyên chúng mình thắm lại.

Tình Tây Bắc vẫn chờ anh mãi mãi.
Anh có nghe…có thổn thức buồng tim ?
Có thấy em đang đau đớn lặng ghìm ?
Giọt sầu tủi cứ lăn dài trên má.

Dấu yêu ơi… xin một lời từ tạ.
Gói nỗi niềm gửi theo gió mùa đông.
Dẫu tình em vẫn luôn luôn ấm nồng.
Thì xuân hồng vẫn ngập tràn băng giá.

Em biết rằng mình là người xa lạ.
Nhưng lỡ thương anh… biết phải làm sao?
Em chắp tay rồi tự hỏi trời cao.
Ngài lắc đầu và buông rơi nước mắt.

Chỉ tại em – Cô gái khờ gom nhặt.
Một chút tình của ai đó trong thơ.
Để ngày ngày ôm mộng rồi ngẩn ngơ.
Gửi nỗi niềm khắc sâu vào câu chữ.

Dấu yêu ơi … Em mong anh gìn giữ.
Chuyện chúng mình trong góc nhỏ trái tim.
Để tháng năm câu chữ có lặng chìm.
Thì tình yêu vẫn đỏ hồng sắc máu.

Bánh xe đời lăn dài em nương náu.
Nơi con tim đang loạn nhịp của anh.
Dù sau này ngày tháng có trôi nhanh.
Mình già đi nhưng tình yêu vẫn trẻ.

Dấu yêu ơi… Hãy nghe em nói nhé!
Bàn tay anh đừng vội vã buông lơi.
Chuyện tình mình đâu cần nói thành lời.
Hãy yêu em nửa đời anh còn lại.

Hứa nha anh…sẽ yêu em mãi mãi.
Từ bây giờ chỉ yêu mỗi em thôi!
Nghĩ đến em đã ấm ngọt làn môi.
Chỉ trong thơ cũng vô cùng hạnh phúc…

( PH 20/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Cứ thế đi, chẳng có gì để nói.
Bởi ngàn lời A đã giấu vào Tim.
Tình yêu E ,A cứ mãi đi Tìm
Với bóng hình của mối tình còn lại Bởi yêu E ,Nên anh thầm nhớ mãi .
Thề yêu E trọn cuộc đời còn lại.
Khi xem thơ ,Hay những lúc đợi chờ….
Buổi trưa chúc PH emvv hp

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
8 years ago

Hay Quá !

Diem My
Diem My
8 years ago

Tho hay tjnh cam dat dao qua chj iu Phuong Hong. Buoj chua vv chj nhe

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Ừ anh chỉ yêu một mình em thôi … Hjhjj Phượng Hồng ! Những người yêu nhau mà ko đến đc với nhau khi đọc thơ của em thì con tim cứ rung lên bần bật nha . Hay lắm em !

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Phượng Hồng ơi! Mối tình sao đẹp thế!
Nhưng tiếc rằng chỉ có trong thơ thôi!
Còn giờ đây trong muôn mối tình đời
Nhiều ngang trái và tai ương lắm đấy!
Dẫu biết thế nhưng mình cứ vậy:
Luôn ước về tình đẹp lớn lao hơn!
Cảm ơn em cho đời trái thơm ngon
Để hy vọng vào tình đời đẹp mãi!

Ngọc Duy
Ngọc Duy
8 years ago

Hay

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Rất tuyệt vời. Chị iu buổi chiều vui ve nha

Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
8 years ago

Tây bắc khi mỗi mùa xuân về !!!

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

PH ah hay lắm đó Hi Hi môi tình đâu sao ma khó quên quá ta

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Thơ hay lắm em gái iu…

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Ko đọc thì ko làm sao
Đọc song cứ thấy nao nao cả lòng
Chúc em bcvv nha

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
8 years ago

Anh hua, nhat dinh ma

Kim Hoàng
Kim Hoàng
8 years ago

Ước gì thơ với đời thường là thật.
Để bao kỷ niệm ngày nào nó vẫn đông lại chị nhỉ.
Phương hồng.
Cảm xúc sâu lặng.
Hay quá chị yêu

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Thơ hay.nhưng uống say lắm rồi .đọc nữa lại nhớ về một thời trẻ dại

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay hih anh dep va de tg lam PH..btoi an lah nhe b.

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Hay qúa ph ơi

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Lời ai tha thiết yêu thương
Tình yêu mãi mãi vấn vương chọn đời
Hay lăm em chúc em đ bình an mộng đẹp

Lam Kim
Lam Kim
8 years ago

hay qua

Thuý Hoàng
Thuý Hoàng
8 years ago

Bài thơ hay wa’

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Hình ảnh rất đẹp ,thơ rất hay Phượng Hồng ạk, chúc bạn buổi chiều làm việc vui vẻ. ^_^

Nga Ha
Nga Ha
8 years ago

Thơ hay lãng mạn

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng xinh đẹp thơ hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay quá

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Thơ em viết hay quá. Khổ thơ cuối ngọt đến thèm thuồng

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Khong con loi nao de binh cho tho e nua!!!

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Anh muốn Em đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn dù một cánh Hoa Mai
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người

Nghĩa là yêu quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là Em là tất cả
Và là tất cả của riêng Anh…

Mạc Bảo
Mạc Bảo
7 years ago

Một bài thơ hay ! nghe nhẹ nhàng sâu lắng ….

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Bài thơ bạn làm rất dài mà mình đọc câu chữ vẫn hay từ đầu đến cuối. Là người bị phụ tình thì khi chia tay ” biết làm sao khi tim vẫn còn yêu” là lẽ thường tình bạn nhỉ! Và vết thương lòng ấy cứ rỉ máu từng ngày qua, ” cứ ứa lệ mỗi chiều. “

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Câu 11,12 nghe đau xót lắm! Ai đã từng yêu đương để rồi bị phũ phàng mới thấm hết những câu chữ của bài thơ:
Dẫu tình em vẫn luôn luôn ấm nồng.
Thì xuân hồng vẫn ngập tràn băng giá
Từ tình yêu hóa ra hận thù là vậy. Con người đã trải qua một quãng thời gian ăn trái ngọt rồi nếm trái đắng cuối cùng thơ ngây bỗng hóa thành “băng giá”. Mình rất thích hai câu thơ này

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Mình thích nhất là đoạn cuối, rất ngọt ngào, rất nồng nàn,… Mình ước ao người tình sẽ chỉ yêu mình chung thủy hai người cùng bên nhau trọn đời, cho dù:
Để tháng năm câu chữ có lặn ghìm
Thì tình yêu vẫn đỏ hồng sắc máu.
Phải chăng đó cũng là niềm ước của những ai đang còn yêu.

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Rất hay nghe mà thấy thương…

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Trời đã ban cho thi sĩ một nguồn thơ bất tận làm rung động lòng người rất yêu blt

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Quá hay một nỗi niềm ! Bài thơ tình mà em viết với bao lời ước hẹn, hẹn trái tim yêu mãi một bóng hình. Nghe man mác nghe thương thương nghe chừng như mình cũng đã làm ng ta đau quá vậy. Hay lắm em nỗi niềm lắm em. Chúc em đầu năm Kỷ Dậu sẽ là một bài thơ tình đầy sức sống nha em BLT ơi. Luôn vui tươi và hp nha em

Vanphong Pham
Vanphong Pham
7 years ago

Người đẹp trong thơ anh đã mơ.
Yêu em anh mãi đợi trông chờ.
Nhớ em anh ngủ mà mơ.
Thơ em hay quá anh đã ngẫn ngơ.

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Bai Tho hay, chuc em thu bay ngot ngao yeu thuong!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Sao mà hay thế,4 cáu cuối thích lắm
Ảnh đẹp

Phùng Đức Chung
Phùng Đức Chung
7 years ago

Anh thấy yêu thế này có vẻ giống như là sự chiếm đoạt à nha …!

Sâm Võ Hoàng
Sâm Võ Hoàng
7 years ago

Anh đã gửi bao lời yêu nhờ gió ,
Gió ngập ngừng rồi gió nói lời yêu ,
Rồi tim anh thổn thức biết bao chiều ,
Gió trở lại ,gió lắc đầu buồn bã ,
Gió nói rằng ::tình yêu anh đó hả ?
Người nghe rồi nhưng người có nhận đâu
Nén cho dù anh có nói bao câu ?
Trước người ấy cũng trở nên vô nghĩa !
Nay dù anh có nói thêm ,nói nứa ,
Thì với người cũng có nghĩa gì đâu!

MA Tieu TU
MA Tieu TU
7 years ago

Ok

Nhu Ngoc Do
Nhu Ngoc Do
7 years ago

Thơ hay thật, bởi quá nhiều kỷ niệm
Tình khó quên vì cũng lắm tâm tư
Ai cũng vậy, nói ra lòng vơi khổ
Vẫn cùng đi, chia xẻ cuối phần đời…

Scroll to Top