Bài Thơ: TÌNH YÊU THỜI CHIẾN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU THỜI CHIẾN (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU THỜI CHIẾN
Thơ: Mạc Phương

( Viết theo lời kể của một người lính năm xưa.
Em mong tình yêu của các anh chị trong thời chiến còn mãi với thời gian )

Chiến tranh đã qua rất lâu rất lâu.
Anh chiến sĩ chưa lúc nào quên nổi.
Nơi chiến trường…anh đã từng đánh đổi.
Hạnh phúc riêng…vì tổ quốc thân yêu.

Bức thư cuối cùng…anh viết cuối trời chiều.
Khi luồng bom tạm ngưng trong giây lát.
Nơi con đường bụi mù như bão cát.
Anh mong cô tìm người kề cận sẻ chia.

Nét mực nhòe… bờ mi ướt đầm đìa.
Bóng dáng nhỏ người anh yêu còn đó.
Anh và cô hai chiến trường ngược gió.
Bom đạn sới cày sự sống cũng mong manh.

Anh không muốn trói hẹn ước ngọt lành.
Cô chờ đợi ngày đoàn viên xa ngái.
Nơi cô đến là chân đèo dài mãi.
Ngút tầng mây luôn dày đặc sương mù.

Cô góp phần khai sáng vùng đất âm u.
Dạy chữ trong bản nghèo một vùng sơn cước.
Hai tâm hồn hòa chung niềm ao ước.
Đất nước hòa bình, em nhỏ lớn khôn.

Nhưng mối tình đành mãi mãi vùi chôn.
Trong buồng tim cả một đời thương nhớ.
Về thăm quê trong nụ cười rạng rỡ.
Anh gắp lại cô mái tóc đã pha sương.

Bọn trẻ gọi ông, bà nghe thật dễ thương.
Giữa luồng ánh mắt vẫn nhìn nhau ấm áp.
Chiến tranh mà…bao cuộc tình mất mát.
Nhưng trong tim còn nguyên vẹn nghĩa tình.

Lạ lẫm hôm nay trước ánh bình minh.
Họ lặng lẽ bên nhau bằng tình tri kỉ.

BLT 21/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc bằng lăng tím buổi chiều vui vẻ bạn nhé hi..hi thơ hay quá bạn ơi hi..hi..hi..

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Hay nhà thơ

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

MẠC PHƯƠNG ƠI
Đọc thơ em mà lòng anh thổn thức
Kỷ niệm xưa lại thôi thúc lòng anh
Mối tình đầu vẫn thắm mà không thành
Để bây giờ hai trái tim khắc khoải.

Ôi rất thương cuộc đời người con gái
Đã vì ai mà để mất mối tình đầu
Cuộc đời người ngắn ngủi chứ dài đâu
Mà chờ đợi bao năm ròng nghiệt ngã.

(Bởi chiến tranh đã gây lên tất cả)
Đã cắt chia đôi ngả của tình yêu
Như hạt mưa tan biến lúc trời chiều
Rồi để lại cho tấm lòng thương nhớ.

Mối tình xưa trong lòng anh vẫn nợ
Xa kiếp này, hẹn kiếp khác gặp nhe
Kiếp này đây ta chỉ là bạn bè
Không hơn được, bởi duyên trời đã đinh.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

TÌNH YÊU THỜI CHIẾN

Ngày ấy
Những năm đầu của thập niên bẩy mươi
Tôi và em đều là hai người lính
Tình cờ gặp nhau trong thời chiến
Thế là tình mình trao nhau.
Tôi yêu em ngay từ buổi ban đầu
Chỉ nhìn nhau mà đâu dám nói
Chỉ vì kỷ luật quân đội
Khi ấy rất là khắt khe.
Dù yêu nhau mà đâu dám làm gì
Đến nụ hôn cũng còn chưa dám gửi
Cứ thế yêu nhau trong lầm lũi
Yêu thuong gửi ở trong tim.

Thế rồi
Đến một ngày tôi phải xa em
Chia tay em để em vào chiến dịch
Đường 9 Nam Lào em đi biền biêt
Một bức thư cũng chẳng viết cho nhau
Bởi chiến trường gian khổ
Tôi và em gửi những điều nhung nhớ
Vào nhũng dòng nhật ký mang theo
Lời yêu thương tha thiết bao nhiêu
Đều gửi theo vào trong nhung nhớ.

Ngày ấy
Khi em đã hoàn thành nhiệm vụ
Được trở về miền Bắc thân yêu
Thì tôi lại đi chiến trường Quảng Trị
Thành ra hai đứa ngược chiều.
Tôi ra đi mang theo bao thương nhớ
Và từ ấy chúng tôi không gặp nữa
Thế là mãi mãi cách xa.

Cho đến một ngày sau mấy chục năm xa
Tình cờ chúng tôi gặp lại
Gặp nhau của những người đồng đội
Xa nhau cũng bởi chiến tranh.
HY 21/7/17

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Thơ hay lắm MP
Thật tuyệt vời một mối tình người lính
Trọn nghia vẹn tình một chữ yêu

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Là người lính chiến năm xưa
Cám ơn người viết bài thơ tình người !

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Cảm xúc quá

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, tình yêu trong ly loạn thật tuyệt vời! Anh chúc em…

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay quá và rất cảm động

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay quá em ơi!
Chúc em thành công trong cuộc sống.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

–Mạc phương -thơ rất hay sâu sắc nhân văn
Chúc em vững tin -mạnh mẽ kiên cường vượt qua tất cả

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Bài thơ viết về chiến tranh hay lắm.. Chúc tác giả buổi chiều vui vẻ an nhiên nhé

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Hay thật đấy em đã gợi lại một thời để nhớ

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Thao Lethi
Thao Lethi
6 years ago

Là vợ lính gửi thân nơi trận tuyến, đọc thơ hay cảm động vô cùng

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Tuyệt

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Xúc động rồi nè!

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
6 years ago

Tuyệt tác rất thơ rất hay miễn chê.

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
6 years ago

Hay lắm MP ơi !
“…Chẳng duyên phận quấn quýt bởi trầu cau,
Vẫn nguyên vẹn là tình đầu tri kỉ “.

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Quá hay luôn.

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay?

Lương Y Quang Bình
Lương Y Quang Bình
6 years ago

Nhuận bút tác giả iu ơi….

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Nhớ ngày em đến thăm anh
Hai tay vụng đại bẻ cành hoa sim

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Tuyệt quá!

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời cảm xúc lắm em ơi

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
5 years ago

Hay Quá !

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay có ý nghĩa lắm em

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

cảm động quá. một t.y tuyệt đẹp.

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Lời thơ thật hay ,ýthơ tình thơ thật xúc động và cảnh và người thật đẹp

Hungdung Tran
Hungdung Tran
5 years ago

Bài thơ hay quá, ý nghĩa

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay cảm ơn em nhé

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay tuyệt.

Dinh Nguyen
Dinh Nguyen
5 years ago

tình yêu thời bình

Dinh Nguyen
Dinh Nguyen
5 years ago

em biết mô

Chung Nguyen
Chung Nguyen
5 years ago

Mp.oi tho em da di vao long nguoi muon nga
Ta lai moi tinh trinh ven ngay xua
Cuoc chien ma em . Anh phai o lai chien hao
Than xac do gui vao long dat me
Ma chi con nguyen ven y tuong nho ve em…..
Tho hay tuyet voi wa.

Scroll to Top