Bài Thơ: TÌNH YÊU THẬT DIỆU KỲ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU THẬT DIỆU KỲ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU THẬT DIỆU KỲ
Thơ: Mạc Phương

( Song thất lục bát)

Đời quá ngắn thương còn chưa đủ
Hãy cho nhau giấc ngủ bình yên
Trong mơ lỡ gọi thành tên
Cũng đừng ích kỉ bắt quên…sao đành.

Ai cũng thấy nắng hanh rát mặt
Phải rằn lòng nhắm mắt cho qua
Đôi khi vương vấn người ta
Giữ trong góc khuất biết là cũng sai…

Tròn đạo nghĩa lâu dài trọn vẹn
Phút xao lòng lời hẹn năm xưa
Cuộc đời tắm gió trải mưa
Vui buồn yêu ghét dư thừa bao năm.

Tâm chai sạn trở trăn suy nghĩ
Luôn làm theo lý trí dẫn đường
Nỗi niềm đôi lúc thấm sương
Ngọt ngào lạnh buốt má hường nhạt phai.

Có động lực đường dài vững bước
Cũng rất cần ao ước tý ty
Cảm thông chia sẻ mất gì
Thầm yêu là thế diệu kỳ biết bao…

MP 24/3/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Rất là hay ạ…

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Lê Hiện
Lê Hiện
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ chúc em nhé

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Chúc mừng em bài thơ thật tuyệt ảnh rất đẹp

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Tuyệt, cm tg

An Binh
An Binh
4 years ago

Bài thơ ý nghĩa quá

Đinh Hoài Nhưng
Đinh Hoài Nhưng
4 years ago

Hay lắn hình rraats đẹp. Chúc mừng nhé!

Hainam Tran
Hainam Tran
4 years ago

Thơ rất hay bạn

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Đình Huấn
4 years ago

Thơ hay quá

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ??

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

STLB hay quá chúc mừng em

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay lắm

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Hay

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Đinh Mùi
Đinh Mùi
4 years ago

Bài thơ hay quá, ảnh đẹp

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
4 years ago

Bài thơ rất hay em nè!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
4 years ago

Rất mến Mạc Phương.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Hoc Vu
Hoc Vu
4 years ago

Bài thơ em viết hay
Anh muốn bỏ làm thơ
Để mà lại ngu ngơ
Đón thơ bao giờ tới
Cũng khi anh tự hỏi
Biết em có biết không
Mà lại thôi làm thơ
Dẫu là thơ con cóc
Thôi thì cứ vậy nhé
Mình làm nền cho em
Nhưng mà bài thơ hay
Chính xác là bài này
Nghe mấy lời tự sự
Em nói biết ngày mà
Đúng Học Vũ Bắc kỳ
Mà anh luôn trân quý

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

?tham yêu kho lắm em ơi
Sao ko giám nói với người mình yêu
Nói ra để hiểu lòng nhau
Để ta còn liệu trước sau cho vẹn toàn

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
4 years ago

Thơ hay quá Phương Mạc. Chúc em vui

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay hinh đẹp ngày mới chúc vui vẻ hạnh phúc yêu thương

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm

Manaji Loriya
Manaji Loriya
4 years ago

Very nice my friend

Scroll to Top