Bài Thơ: TÌNH YÊU THÁNG SÁU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU THÁNG SÁU (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU THÁNG SÁU
Thơ: Mạc Phương

Em tìm anh giữa mây ngàn gió núi.
Giữa trời chiều đau đáu những suy tư.
Dẫu bước chân bao tháng ngày mệt lử.
Vần thơ em vẫn ăm ắp tin yêu.

Tâm hồn em còn ấp ủ bao điều.
Giờ chia tay vội vàng chưa kịp nói.
Dẫu tình yêu mong manh như sương khói.
Nhưng trái tim mãi mãi vẫn khắc ghi.

Vòng tay anh còn ấm áp ôm ghì.
Câu thơ cũ còn in trang lưu bút.
Em chênh chao trên con đường ngõ cụt.
Biết làm sao để quên được anh đây ?

Cơn gió ngàn ve vuốt những áng mây.
Ở nơi đó anh vui niềm vui mới.
Có biết rằng nơi đây em vẫn đợi.
Tháng sáu về để nói nốt lời yêu.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Phút chia tay lời yêu không dám ngỏ
Để bây giờ thờ thẫn đứng trông nhau
Dòng lưu bút có dám viết gì đâu
Chỉ vẽ tấm hình em dang dở
Đã bao tháng sáu đi qua nỗi nhớ
Anh mải mê tìm hình bóng thân yêu
Để vẽ nốt mối tình dang dở

Bài thơ thật tuyệt Chúc phuong hong ngày mới nhiều niềm vui

Hoàng An
Hoàng An
7 years ago

Ở nơi đó anh vui niềm vui mới.
Có biết rằng nơi đây em vẫn đợi.
Tháng sáu về để nói nốt lời yêu.

Hồ Phát Đào Văn
Hồ Phát Đào Văn
7 years ago

Thơ hay! Ảnh minh họa đẹp.!

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay em

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Tim chi mà kho vay em!coi anh nào yêu đại cũng được mà!kaaaaaaaaaa!Chúc em vui khỏe moi ngày!

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
7 years ago

Dung tim nua em oi dung tim nua!tim lam gi cho kho long nhau!toi da gap moi tinh dau bat hanh!va trai tim toi da nguoi lanh tu lau!toi van biet tam hon em mo rong!trai tim em dao ruc lua hong!con hon toi nua tam hon da tat!trai tim toi dang nho mau mot vet thuong!thi em hay tim nguoi khac vay!hanh phuc den voi hao hoa ruc ro! Con long toi thi mang nang loi u sau! Vay thoi nhe em oi dung tim nua!vinh biet em!!!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

love june

Nam Tran Tran
Nam Tran Tran
7 years ago

P . H .oi hay lam !!!

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Nói đi anh đang nghe đây .., hjhj !

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn

Định Nguyễn
Định Nguyễn
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp cho mình lưu ảnh này nha

Đàm Văn Thanh
Đàm Văn Thanh
7 years ago

Wa tuyệt Phượng Hồng oi

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Tháng sáu chưa về được nóng lắm em ơi
Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé

Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
7 years ago

Bài thơ hay quá chị ơi !

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Rất tuyệt vời chị iu ơi, tình chỉ đẹp khi còn dang do mà chị.

Hung Nguyen
Hung Nguyen
7 years ago

chà yêu đời quá

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Hay quá . Hinh ảnh đep . Like

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Toi thang sau voi khung troi ky niem…Con gio buon thoi den ngon sau dong…Thang sau vao mua ha ve sau…Mua phuong do hoa cai tren mai toc…Thang sau den em buon khong nhi? Mua he ve phuong phu ngap san truong…He ba thang quen di mui sach vo…Nen noi buon phuong vi cung mang di…Ai da cho mua he toi di mat…Nen phuong hong canh do cung buon vui.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Phuong do voi tinh toi…

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Dạ chị cũng ngủ ngon nha

Chu Thị Hải Yến
Chu Thị Hải Yến
7 years ago

Tho hay qua em oi

Nam Vu
Nam Vu
7 years ago

Em muốn nói lời yêu vào tháng Sáu
Câu cuối cùng nắng đỏ rực chân mây
Và ta hẹn ngày gặp từ đây nhé
Tháng Sáu năm sau nói tiếp câu sau!

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Phượng rực lửa nảy hồng trong nắng hạ
Như địa đàng vực cháy dưới trời mây
Rừng bướm đỏ lào xào rơi tan tác
Tiếng ve sầu,đàn khãy gió đưa cao
Phượng,phượng hởi cớ sao nàng ngơ ngác
Tháng sáu về run rẫy dưới vành môi
Phượng trong sáng tuổi học trò áo trắng
Mái tóc huyền suối nước phủ bờ vai
Đã lắm lúc mắt em nhìn muốn nói
Không cần lời anh vẫn hiểu tình em..

Hình tuyệt, thơ hay..giấc mơ đẹp PH

Dat Ngo
Dat Ngo
7 years ago

A++

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Tuoi k phai tuoi Hao dep thôngho

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Bai nào cũng hay

Sonlam Ha
Sonlam Ha
7 years ago

Tình chỉ đẹp khi còn dan đó

Vũ Thị Vui
Vũ Thị Vui
7 years ago

tho hay,tinh đep nhug thag sau nog lam phuong hong ơi.

Trung Pham
Trung Pham
7 years ago

NỢ Em MÙA HOA PHƯỢNG
THO TRUNG PHAM
………….???????……….
Hoạ bài Nụ TÌNH Minh Lê Thuận

Công viên ghế đá năm xưa
Hoa phượng tươi thắm gió đưa rụng đầy
Bao nhiêu kỷ niệm xum vầy
Dòng sông bến hạ đong đầy yêu thương

Tiếng ve ríu rít vấn vương
Nụ hôn nồng cháy anh thương vô vàn
Con tim bối rối mơ màng
Cuộc tình đã lỡ với nàng năm xưa

Gió đưa cành phượng đong đưa
Công viên ghế đá người xưa đâu rồi
Bây giờ ký ức mà thôi
Nhớ về kỷ niệm một thời khó quên
Ảnh sưu tầm 5/5/2016

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Phượng đã thăm em còn hơn Phượng thắm
Má ung hồng xinh đẹp lắm em oi
Nụ cười tươi mái tóc ngang vai
Tâm hồn đẹp em là cô Tấm

Trần Hữu Chất
Trần Hữu Chất
7 years ago

NHìn mặt em.muốn quánh lộn nè

Hoang Nhu Quynh
Hoang Nhu Quynh
7 years ago

Tình yêu tuổi học trò- đẹp thật1

Dat Do
Dat Do
7 years ago

PHUONG YEU!

Xuân Y Nghiêm
Xuân Y Nghiêm
7 years ago

người đẹp dứng dưới cây hoa phượng vĩ đep.hoa của tuổi hoc trò

Scroll to Top