Bài Thơ: TÌNH YÊU NHẸ NHÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH YÊU NHẸ NHÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH YÊU NHẸ NHÀNG
Thơ: Phú Sĩ

Chỉ nhẹ nhàng thôi
Tình yêu ấy trong ta
Một cuộc hành trình có bước chân vội vã
Cập bến bờ yêu có điều chi rất lạ
Có những nụ cười cũng có những xót xa

Chỉ nhẹ nhàng thôi
Như cơn gió thoảng qua
Có phải không anh món quà kỳ diệu nhất
Nhớ nhớ thương thương người trao và đón nhận
Bùng cháy khát khao tan chảy trái tim hồng

Chỉ nhẹ nhàng thôi
Đi qua những bão giông
Ấm áp trong ta xốn xang lòng anh nhỉ
Nhẹ mà đậm sâu một chút gì huyền bí
Vừa đủ cho nhau thi vị thuở ban đầu

Chỉ nhẹ nhàng thôi
Rơi rắc hạt mưa ngâu
Như giấc chiêm bao ngọt ngào câu hời dỗi
Ta đợi chờ nhau bến bờ duyên đưa lối
Ôn lại chuyện đời trôi nổi chẳng bình yên

Chỉ nhẹ nhàng thôi
Quên đi những ưu phiền
Đấy là tình yêu trong riêng mình anh nhé….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN AN VUI NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Tuyệt lắm, trong thơ PS luôn mang cảm xúc NHẸ NHÀNG, nhưng sâu lắng lắm đó nha!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay em gái iu

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
5 years ago

Bài Thơ Thật hay buổi tối an vui Em nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay thật nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng ngọt ngào tác giả ơi, ảnh minh hoạ quá tuyệt vời. Chúc buổi tối vui vẻ bình an HP

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc bạn buổi tối vui vẻ

Trong Le
Trong Le
5 years ago

Thơ hay quá thi nhân ơi, ảnh đẹp lắm !

Quoc Trong Tran
Quoc Trong Tran
5 years ago

Hay lắm bạn Phú Sĩ!

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Chiều Sông Đà
Chiều Sông Đà
5 years ago

Thơ rất hay , xin chúc mừng

Thaokhoa Nguyen
Thaokhoa Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi

Thong Pham
Thong Pham
5 years ago

Thơ hay lắm em Phú Sĩ Chúc em ngày mới cát tường vui khỏe

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
5 years ago

Vẫn là em ! Bài thơ rất hay …

Tran Nguyen
Tran Nguyen
5 years ago

Hay em! Đúng là nhẹ nhàng tình trao.!

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Hay qua PS Oi

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Thơ hay lắm em Phú Sĩ. Chúc nàng thơ luôn an vui.

Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
5 years ago

Tình yêu…. Tuyệt vời ?

Đặng Lợi
Đặng Lợi
5 years ago

Nhớ thương em cả một trời bão nổi
Xa ngàn trùng vẫn vội vã cuồng si
Anh cứ muốn gần em tan hòa vào làm một
Nhẹ nhàng ư? …anh chẳng muốn tí gì

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Thoại Lê
Thoại Lê
5 years ago

bài thơ hay lắm ạ…chúc tác giả buổi chiều vv hp bình an đông đầy niềm vui ấm áp bên người thân…

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
5 years ago

Ban ơi tho hay thật đo

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay bạn à

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Hay và cảm xúc nhẹ nhàng tuyệt vời lắm tác giả ơi

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm bạn à!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chị iu thơ hay lắm ạ

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Tình yêu nào
Mà nhẹ nhàng được anh?
Nó sẽ nhạt như món ăn không dành gia vị
Bởi món ăn ngon phải là tinh túy
Mặn ngọt chua cay quyện chặt mới tuyệt vời

Tình yêu nhẹ nhàng
Như gió thoảng sương rơi
Cũng chỉ đẹp một chốc rồi tan ngay như mây khới
Tình phải đậm sâu trải qua bão giông cùng gió thổi
Đủ cay đắng rồi sẽ bổi hổi yêu thương

Nhẹ được sao
Khi cơm áo thét gào
Chuyện nội ngoại với bao rắc rối
Thử thách tình yêu đừng cho thuyền chìm.vội
Nhẫn nại bao dung để đánh đổi phút ngọt ngào

Ừ thì nhẹ nhàng
Thỏ thẻ sau chiếc nón nghiêng chao
Khi buổi đầu vừa trao nhau ánh mắt
Nhưng đủ nhẹ mãi không trải đắng cay trong đời thật
Với bốn mùa…lãng mạn chạy mất rồi

Em cũng muốn nhẹ nhàng
Cho tình lặng lặng trôi
Như giấc chiêm bao ở ngoài đời mà khó quá
Chỉ muốn lúc quá mệt dựa chút vai thôi anh ạ.
Sẽ tự bằng lòng cùng anh vượt cả bão giông

Em cũng mong
Tình nhẹ như hương hồng
Lãng đãng tỏa cho tình nồng anh nhỉ
Anh có bằng lòng ta cùng chung ý chí
Sẽ nhẹ nhàng một tí với tình em?

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời lắm bạn hiền

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay Phú Sĩ

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay thế chị yêu

Phan Vân
Phan Vân
5 years ago

Tuyệt vời lun!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay tuyêt ạ

Thành Nguyễn
Thành Nguyễn
5 years ago

Thật hay, thật nồng nàn em ạ… cảm ơn em thật nhiều đã chia sẻ…

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
5 years ago

Hay lắm bạn

Ngư Phạm
Ngư Phạm
5 years ago

Thơ hay lắm

Hotan Lắm
Hotan Lắm
5 years ago

Tho hay y dep loi phong phu

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
5 years ago

Tuyệt nè

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
5 years ago

Bài thơ hay quá

Scroll to Top