Bài Thơ: TÌNH YÊU CỦA LÍNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU CỦA LÍNH (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU CỦA LÍNH
Thơ: Mạc Phương

Người yêu ơi trên vùng cao tĩnh mịch.
Em rất mừng bởi anh vẫn chưa quên.
Mối tình đầu em chẳng dám gọi tên.
Bởi chiến tranh mà cách chia đôi ngả.

Em và anh đều nếm mùi vất vả.
Súng trên vai anh đi các chiến trường.
Vai áo sờn bạc phếch bởi gió sương.
Nay trở về giữa đô thành tấp nập.

Em đâu còn là người xưa e ấp.
Tiễn anh đi chẳng dám nắm bàn tay.
Rưng rưng lệ trong khóe mắt cay cay.
Tặng cho anh chiếc khăn tay thêu vội.

Bao năm rồi trở về nơi bến đợi.
Vẫn bồi hồi nhớ lắm dáng người thương.
Bụi thời gian trên mái tóc pha sương.
Đã lưu dấu tình yêu thời xuân trẻ.

Dọc con đường lá me bay lặng lẽ.
Thấy tâm hồn thanh thản đến lạ thường.
Anh bây giờ có mái ấm thân thương.
Em cũng vậy một gia đình êm ả.

Tuy chiến tranh chia cắt tình đôi ngả.
Nhưng cả hai đã luôn sống vì nhau.
Chẳng duyên phận quấn quýt bởi trầu cau.
Thì tình đầu giờ trở thành tri kỉ

BLT 21/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bạn làm bài thơ này hay wa bạn ơi

Quynh Hoa
Quynh Hoa
6 years ago

Hay quá

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ thật hay, nhẹ nhàng, tình cảm, chút chân tình. Thanks.

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Hay lắm chị

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Thao Lethi
Thao Lethi
6 years ago

Thơ rất hay em ạ

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam bai tho that cam dong, chuc buoi trua an vui nhe

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Hay quá bạn ơi! Tình đầu giờ trở thành tri kỷ

Đinh Thanh Tùng
Đinh Thanh Tùng
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Cảm ơn mạc phương. Rất hay. Rất nhân văn

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Em có yêu người Lính hay không nhưng sao em người hiểu đời Lính như vậy cảm ơn em mạc phương nhé …bài thơ tình yêu Của Lính. Hay tuyệt vời

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái BLT . A lại thích đọc thơ em rồi đó ..

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn chúc bạn cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
6 years ago

Hay lắm MP ơi !
“…Chẳng duyên phận quấn quýt bởi trầu cau,
Thì tình đầu giờ trở thành tri kỉ “.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Rất tuyệt vời.Cảm ơn đã nói hộ những tấm lòng.

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

–MẠC PHƯƠNG -thật tuyệt vời
Bao yêu thương của miền sơn cước
Kết thành thơ tặng những cuộc tình
Vừa mới hẹn đã nên đường ra trận
Theo người đi –người về –người nằm lại
Hồn thơ em vượt thời gian tặng lại
Mối tình đầu thành tri kỷ yêu thương
chúc em an vui

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Tuyệt vời em cứ viết về người lính hay như vậy còn hay hơn về đời thường buồn

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Thơ hay thía nhà thơ

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Tôi nói lên đây với tất cả ân tình . Mà lòng tôi trao anh ….

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Tuyệt quá
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an hạnh phúc

Nguyễn Thành Vân
Nguyễn Thành Vân
6 years ago

Thơ hay, hình đẹp -Tuyệt vời.

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Rất tuyệt

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật !

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Hay tuyệt ý nghĩa

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt vời.

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay?

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
6 years ago

Rất hay chị ơi. Chúc chị một ngày mới cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.

Thanh Phượng
Thanh Phượng
6 years ago

Đọc thơ xem ảnh nhớ lại kn xưa…

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Hay qua

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Chúc mừng em Mạc Phương đăng bài thơ hay

Trà My
Trà My
6 years ago

Rất, anh ạ

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

CŨNG VÌ SỐ PHẬN

Đoc thơ em mà anh biết nói gì,
Những ý nghĩ cứ quay cuồng nghiêng ngả
Lòng buồn bã kiến lòng ta tan rã
Nhớ về em một cô gái chân phương.

Đã theo anh đi khắp mọi chiến trường
Trong tâm thức anh luôn dành em đó
Hỡi người xưa trên vùng cao lộng gó
Đến bản ngèo em mang chữ cho dân

Với tấm lòng em rất đỗi chuyên cần
Cho các cháu ngày tăng thêm trí thước
Đó là điều cuộc đời em mơ ước
Để hôm nay có được chiến công này.

Phương trời xa dù bão tố, mưa bay
Anh vẫn dõi theo em ngày năm tháng
Luôn cầu mong cuộc đời em tươi sáng
Hạnh phúc tràn trề, ấm áp mối tình gia.

Tình chúng ta tuy có thắm mặn mà
Nhưng duyên phận là số trời đã định
Đã chia ly cuộc sống của chúng mình
Để kiếp sau sẽ xe mối duyên tình.

Huong Le
Huong Le
6 years ago

Rất hay và dạt dào tình cảm của tình yêu người lính. Thật giản dị chân thành và yêu quý biết bao. Một tình yêu đẹp tuyệt vời. Cảm ơn Mạc Phương đã giành nhiều tình cảm cho các anh bộ đội.

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha bạn ơi tuyệt vời luôn

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hinh đẹp ne

Hoài Thu
Hoài Thu
6 years ago

Hay quá tôi đã đọc rất nhiều lần là lần nào cũng rơi lệ .Thế hệ chúng ta hầu như ai cũng giống tác giả .Nhưng tác giả may mắn hơn chúng tôi là còn dfuwowcj nhìn thấy hạnh phúc của nhau .Trời ơi chiến tranh ác độc quá
(Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy.
Ngàn năm hồ dễ có ai quên. )

Trang Nguyen
Trang Nguyen
6 years ago

Anh khong yeu hong duyen dang
Anh khong ieu mau xanh nho nhung
Anh khong ieu mau tim thuy chung
Ma chi yeu mau ao em co ua?

Bachi Đo
Bachi Đo
6 years ago

Mạc Phương ơi !
Em là cây bút sáng giá trên f
Chỉ có những người cùng cảnh mới thấy thấm thía khi đọc (Tình yêu của lính )
Cám ơn và chúc TG luôn trẻ khỏe hạnh phúc

Ba Chi Đô

Scroll to Top