Bài Thơ: TÌNH YÊU CỦA HẠ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ TÌNH YÊU CỦA HẠ ___________
Thơ: Lê Hoàng

Cánh phượng hồng đã nở
Có nỗi nhớ khôn nguôi
Giờ đây xa biệt khoảng trời
Luyến lưu một thuở trong tôi vọng về

Ngồi mân mê cảm xúc
Nhớ mắt ngọc ngày nao
Tình thơ tươi sáng ngọt ngào
Trái tim lỗi nhịp bước vào đường yêu

Nhớ bao chiều lặng lẽ
Từng gót nhẹ bên nhau
Bằng Lăng che giấu tình đầu
Bài thơ gom nhặt đôi câu tỏ bày

Tôi đã say mùa hạ
Tuy vội vã trong đời
Nhưng lòng mãi nhớ khôn nguôi
Trinh nguyên áo trắng một thời chẳng phai

Cảm xúc dài năm tháng
Khi ánh nắng hạ qua
Phượng rơi từng cánh nhạt nhoà
Rực hồng tim nhỏ xuýt xoa tình đầu .
Lê Hoàng 3/6/18

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chanh Duy
Chanh Duy
6 years ago

Hay

Duy Nghia
Duy Nghia
6 years ago

Hay tuyệt

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Giờ hai đầu nỗi nhớ
Anh nức nở lòng đau
Sao không sánh bước chung cầu
Em xa, xa mãi nát nhàu tim côi.

Anh bồi hồi xao xuyến
Khi hè đến ve kêu
Bâng khuâng khi mỗi buổi chiều
Hoàng hôn buông xuống, cô liêu tình sầu

Trà My
Trà My
6 years ago

Rất hay anh ạ

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Thơ hay quá anh trai ạ ảnh rất đẹp chiều cn đong đầy yt luôn vui hp nhé anh

Phạm Ngân
Phạm Ngân
6 years ago

Bài thơ rất hay

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
6 years ago

Ngọt ngào lắm hè

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời.Thơ hay lắm anh

Nguyễn Thị Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thanh
6 years ago

Hay lắm a. Chúc tuần mới đong đầy yêu thương ạ!

Kỳ Thành
Kỳ Thành
6 years ago

Hay nhể

Nguyên Phước
Nguyên Phước
6 years ago

Thưa thầy hay quá ạ

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
6 years ago

Phượng hồng biểu tượng tình yêu học trò tuyệt đẹp

Thang Quoc
Thang Quoc
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Không Tên
Không Tên
6 years ago

Hay lắm chú

Scroll to Top