Bài Thơ: TÌNH YÊU CỦA CÔ NGỐC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU CỦA CÔ NGỐC (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU CỦA CÔ NGỐC
Thơ: Mạc Phương

Đã ngàn lần em tự hỏi vì sao ?
Cứ ôm mãi những khát khao hư ảo
Đứng trước anh em trở nên gượng gạo
Sự tự tin phải đạo cũng chẳng còn.

Đôi mắt buồn rơm rớm vẻ héo hon
Vẫn mỉm cười mà vết son méo mó
Cả tâm tư cũng trở nên vẹo vọ
Bài thơ tình cũng chỉ có mưa ngâu.

Bởi em chờ…đã rất lâu rất lâu
Muốn được nghe một câu vài ba chữ
Có yêu thương có nỗi niềm tâm sự
Như hồi nào đầy ứ ở trong thơ.

Em biết mình ngốc nghếch cứ ước mơ
Một lần thôi không ngẩn ngơ chờ đợi
Anh nhẹ nhàng dang vòng tay bước tới
Ôm bạn bè chẳng nghĩ ngợi lung tung.

Chỉ vài phút cho bõ những nhớ nhung
Mặc sau này không cùng đi chung nữa
Hơi ấm ấy sẽ cho em điểm tựa
Để cuộc đời lần nữa sẽ đẹp tươi.

MP 6/10/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Rất hay bạn ơi.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn à

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Hay lắm.

Quang Lam
Quang Lam
4 years ago

Đúng là ngốc. Ngọc ơi là ngộc…..!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay tuyêt vời chị ơi.

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ý nghĩa

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay nhất ngày hôm nay là bài thơ này em ơi!
Nó rất rất giống thơ nước ngoài !

Nguyễn Thiết
Nguyễn Thiết
4 years ago

Ảnh đẹp thơ hay.

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
4 years ago

Tuyệt…

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
4 years ago

Em ngồi trên cỏ ôm hoa cỏ
Chứng tỏ tình mình mộc mạc thôi
Ghét yêu là chuyện đời muôn thuở
Em vẫn cứ yêu chết lặng người…!

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Xinh tóa cơ ❤️

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Chào cả nhà yêu
Mến chào người đẹp

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Hay …ngốc mà chẳng ngốc …

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

N Singh
N Singh
4 years ago

❤️Chào buổi sáng thưa bà❤️

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
4 years ago

Rất xinh đẹp bạn yêu Phương Mạc ơi , thơ hay dạt dào .
Chúc bạn đêm an lành ngon giấc nhé .?

Người Dưng
Người Dưng
4 years ago

Ảnh cũ mấy năm trước ạ

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay thiệt là hay chị ,, chúc buổi tối nhiều nhiều niềm vui nha chị

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

❤️

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
4 years ago

Hay quá bạn iu ơi !
Ngày mới tràn đầy iu thương hạnh phúc nhé .

Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Hay quá!ai cũng iu ” ngốc”

Hoàng Tặng
Hoàng Tặng
4 years ago

Tuyệt vời

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái iu

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Thích cô ngốc thế

Scroll to Top