Bài Thơ: TÌNH YÊU CÒN LẠI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH YÊU CÒN LẠI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH YÊU CÒN LẠI !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Cuộc đời là một quyển vở sang trang
Mỗi ngày bước qua khoảnh khắc miền ký ức
Ta đến bên nhau một mối tình chân thực
Dẫu quảng đời qua có lúc cũng úa màu …

Ta sẽ ru gì trong giấc mộng tìm nhau
Trong khu vườn địa đàng ngày Eva yêu mãi
Có qủa ngọt ngào, cho Adam nếm trải
Hay ta sẽ chờ khi Ô Thước bắc cầu duyên …

Ta đã yêu nhau, khi xa tuổi thần tiên
Khi nắng hoàng hôn đã phủ đầy kỷ niệm
Khi tiếng yêu thương đã không còn ngọt lịm
Chỉ còn cho nhau xơ xác một con tim …

Ta sẽ mãi yêu bởi ta đã kiếm tìm
Nửa cuộc đời trong màn đêm tĩnh lặng
Thuyền tình ta mãi nồng nàn sâu lắng
Có hai mảnh đời dang dỡ nối liền nhau…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

DUYÊN MƠ

Quyển vở sang trang của cuộc đời
Bao lần gặp gở chẳng còn vơi
Tình đong lai láng dâng thành lũ
Ngập bến mơ xưa giữ hẹn lời

Ta đến cùng nhau chữa nỗi đau
Từ lâu in dấu đã đậm màu
Duyên xưa lạc lối nên sầu khổ
Héo hắt bao ngày đợi nắng cao

Nơi góc địa đàng ta có nhau
Bướm hoa rực rỡ giữa muôn màu
Yêu nhau quên hết ngày tháng cũ
Một chút duyên thừa đủ xuyến xao

Vh 31.12.15

Tím Hồng
Tím Hồng
8 years ago

mong moi mot trai tim ďa heo mon. nguoi ďi nguoi o co nho khong. anh ra ďi ďat khach nguoi em o nha mong tung ngay tuong thang khong biet noi xa con nho em khong hay anh ďa co nguoi an ui anh som hom a quen mat vo hien nam cu ďe ďi theo tieng goi t yeu ďe ru anh nhung tieng ru ngot ngao em que mua ďanh chap nhan anh oi

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Tuyệt vời

Tím Hồng
Tím Hồng
8 years ago

xin noi anh em khong phai be 17 đau em ďa 52 tuoi roi đay

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Thuyền tình ta mãi nồng nàn sâu lắng
Có hai mảnh đời dang dỡ nối liền nhau…
Rất hay E Phú Sĩ.

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Năm mới vv em nhé

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Cảm ơn em….cho cs em luôn thành công….hp em nhé…!!!

Scroll to Top