Bài Thơ: TÌNH YÊU CHÁY BỎNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH YÊU CHÁY BỎNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em đã ví tình ta như ngọn nến.
Cháy hết mình cho tới bến yêu thương.
Cháy hết tim cháy tan cả thịt xương.
Cho tình ta sẽ ngát hương ngày mới.

Mặc tình đời còn có nhiều gian dối.
Tình chúng mình không thay đổi nhé anh
Tình đôi ta sẽ mãi mãi tươi xanh.
Mình cứ cháy nhưng không thành tro bụi.

Sống hết mình có chi mà tiếc nuối.
Mình yêu nhau bằng cả tuổi thanh xuân.
Ta cứ yêu thương không chút ngại ngần.
Nắm tay nhau đôi bàn chân cùng bước.

Ta bên nhau xây ngôi nhà mơ ước.
Ngôi nhà tranh phía trước có vườn hoa.
Có ao sâu ta nuôi cá trước nhà.
Có vườn rau trồng ớt cà bên chái.

Ta sẽ sinh một bé trai bé gái.
Đẹp như thiên thần ở tại trần gian.
Cuộc sống giản đơn sung sướng ngập tràn.
Gia đình ta sẽ chứa chan hạnh phúc.

Nguyễn Đình Huân

Bài họa của Phạm Thanh Hà

ANH LÀ NGỌN LỬA SƯỞI TIM EM

Anh sưởi ấm lòng em bằng tim nóng
Đã một thời lóng ngóng nụ hôn đầu
Lửa trong anh thắp cháy những đêm thâu
Nếu giá lạnh mùa ngâu về tê tái

Lửa trong anh sẽ ngày đêm cháy mãi
Cho tình yêu trở lại với thời gian
Dù thu qua hay những buổi đông tràn
Anh đem lửa tới ngàn khơi xa lạ

Ở nơi đó đôi ta là tất cả
Là mùa thu vàng lá gọi lối yêu
Là hoàng hôn nắng buông nhạt trời chiều
Là đêm có trăng cô liêu mộng mị

Là ngọn lửa khát khao tình thi sĩ
Những vần thơ tha thiết vọng thầm thì
Nói cùng em khi xa cách nhớ nhung
Lửa tim anh cùng về chung màn tối.

Sài Gòn, Ngày 13/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Bài Thơ: TÌNH YÊU CHÁY BỎNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
8 years ago

Thơ rất hay nha bạn hiền. Chúc bạn đêm an lành và ngủ ngon.

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

Hay quá a . Em chúc a buổi tối vui vẻ , hạnh phúc

Hạnh Le
Hạnh Le
8 years ago

Ta cung nhau di den cuoi con duong
Rat chan thanh va sau lang!!!
E da say cai chan thanh va sau cua bai tho roi a ah !!!

SN Nguyen Tran
SN Nguyen Tran
8 years ago

Bài thơ êm đềm tình dễ thương …

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Túp lều tranh , hai trái tim vàng rồi tác ja?

Ngan Thuy
Ngan Thuy
8 years ago

Thật tuyệt vời

Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

ANH LÀ NGỌN LỬA SƯỞI TIM EM
Anh sưởi ấm lòng em bằng tim nóng
Đã một thời lóng ngóng nụ hôn đầu
Lửa trong anh thắp cháy những đêm thâu
Nếu giá lạnh mùa ngâu về tê tái

Lửa trong anh sẽ ngày đêm cháy mãi
Cho tình yêu trở lại với thời gian
Dù thu qua hay những buổi đông tràn
Anh đem lửa tới ngàn khơi xa lạ

Ở nơi đó đôi ta là tất cả
Là mùa thu vàng lá gọi lối yêu
Là hoàng hôn nắng buông nhạt trời chiều
Là đêm có trăng cô liêu mộng mị

Là ngọn lửa khát khao tình thi sĩ
Những vần thơ tha thiết vọng thầm thì
Nói cùng em khi xa cách nhớ nhung
Lửa tim anh cùng về chung màn tối.

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Rất hay tình thơ ngọt lim , chúc bạn thật nhiêu hạnh phuc

Thuy Nguyen Thi
Thuy Nguyen Thi
7 years ago

Tho tinh lang mang hay wa

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều thứ bảy vui vẻ, bình an.

Scroll to Top