TÌNH XUÂN …
Thơ: Phú Sĩ
Gió xuân về mơn man
Chắt chiu ngàn nỗi nhớ
Người còn xa cách trở
Kẻ đợi chờ bâng khuâng
Ai hái nụ tầm xuân
Sao tần ngần chẳng ngỏ
Lời yêu thương trong gió
Theo cánh cò quê hương
Một kẻ còn tha phương
Những đêm trường trăn trở
Ngậm ngùi câu duyên nợ
Lặng lẽ bến đợi chờ
Xuân về dệt vần thơ
Nụ hoa đời thắm nở
Câu chuyện ngày gặp gỡ
Bao nức nở nghẹn ngào
Vòng tay mình trao nhau
Những ngọt ngào muôn thuở
Nửa vầng trăng dang dở
Nửa tình xưa quay về
Xuân đến khắp miền quê
Niềm say mê thắm đỏ
Nụ hôn ai còn đó
Ngập ngừng chờ mùa yêu
ẢNH ST
THƠ PS
Bài thơ hay lắm nhé
Rất hay !
Rất hay
Tác giả làm bài thơ hay quá.
Hay quá em
Thơ hay em gái iu
Tuyệt vời
Thơ tuyệt bạn ạ ! Chúc vui nhé
CẢM ƠN TÁC GIẢ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Thơ hay tuyệt lắm
Hay và tình cảm lắm bạn à!
Bài thơ hay quá Phú Sỹ à.
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm Chị ơi.
Bài thơ đọc rất nhẹ nhàng . nhưng
Rất hay
Rất hay Phú Sĩ
Thơ em tuyệt lắm
Hay tuyệt Phú Sĩ.
A oi tho hay wa that voi khi dc bai tho nay thank you ak
Thơ hay lắm ak
Bài thơ thật hay