Bài Thơ: TÌNH XUÂN CHO NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH XUÂN CHO NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH XUÂN CHO NHAU
Thơ: Phú Sĩ

Gió xuân về một chút lạnh mơn man
Như khát vọng chắt chiu ngàn nỗi nhớ
Như muốn gửi người còn xa cách trở
Lời tâm tình kẻ chờ đợi bâng khuâng

Đón giao thừa ai hái nụ tầm xuân
Câu chúc cũ sao tần ngần chẳng ngỏ
Tiếng yêu thương ai bỏ quên trong gió
Để cánh cò chở nặng nợ quê hương

Xuân an bình nhớ một kẻ tha phương
Còn lặng lẽ những đêm trường mong đợi
Mùa trăn trở ngậm ngùi câu duyên lỡ
Nửa chừng xuân lặng lẽ bến đợi chờ

Xuân lại về ôm mộng dệt vần thơ
Ta chúc nhau nụ hoa đời thắm nở
Cùng hàn huyên câu chuyện ngày gặp gỡ
Nụ cười vui pha nước mắt nghẹn ngào

Vòng ân tình ta lại khẽ trao nhau
Hương vị tết vẫn ngọt ngào muôn thuở
Người ghép lại nửa vầng trăng dang dở
Nửa tình xưa duyên nợ cũng quay về

Xuân đến rồi ấm áp khắp miền quê
Câu đối đỏ ông đồ mài mực vẽ
Nhành mai thắm nụ hôn ai ngấp nghé
Én bay vòng lặng lẽ chở mùa yêu

ẢNH ST
THƠ PS

Chúc anh chị em và các bạn một mùa xuân vui nhé

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Thơ rất hay cam xúc lắm PS

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay chị à

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Bài thơ hay, hình ảnh đẹp lắm ạ!

Nguyễn Điền Phong
Nguyễn Điền Phong
6 years ago

Chúc Phú Sĩ có một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc nhé.

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Ngủ ngon nha tác giả dễ thương

Tuyêt Lan Hoang
Tuyêt Lan Hoang
6 years ago

Thơ hay Hình đẹp quá

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! That’s beautiful “ Spring for each other “ ( Spring comes warmly around the country side – The red line he painted ink ) Poem and the very very Excellent !!! Congratulations ..!! Very nice landscape picture art and eyes smile speaks & charming, charming beautiful young gorgeous lady !!! This is Marvelous ..

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt vời bài thơ em .Phú Sĩ

Lê Hòa
Lê Hòa
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền….!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm rất ngọt ngào nhiều cảm xúc trong bài thơ hình đẹp chúc bạn hiền luôn vui vẻ hp nhé

Phan Vân
Phan Vân
6 years ago

Hay tuyệt bạn nha

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Thơ hay lắm chúc ngày mới ấm áp

Van Anh Chu
Van Anh Chu
6 years ago

Bài thơ rất hay một cái kết có hậu.

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ vui nhé

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Hay lắm đó
Buổi sáng tốt đẹp
Phú Sĩ ơi

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá quá Phú Sĩ em ơi! Ngày mới vui em nhé

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Bài hay lắm bạn iu

Hưng Đông
Hưng Đông
6 years ago

Bài thơ hay…

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Hình ảnh đẹp thơ hay ngọt ngào lắm em ơi,,,
Xuân về…!trời buồn nhỏ lệ mưa bay
Cành mai vàng gợi nổi nhớ ngập lòng
Ngọn liễu buồn xuân về nắng nhạt nhòa
Cuốc kêu than trong đêm trường lạnh buốt

Đêm giao thừa sương rơi ước lệ nhoà
Lá vàng còn đây lá xanh rơi rồi
Tiếng yêu thương nức nở trong đêm trường
Muôn côn trùng nhã nhạc sầu ly biệt

Tiếng mưa rơi tí tách hồn nhỏ lệ
Đêm trống vắng tàn canh trời hừng sáng
Chiều hiu hiu gió bến xưa đợi chờ
Bao lá thu rơi mà em đâu về

Xuân đã về nắng vàng vương sợi nhớ
Đường phố đông vui ? vắng bóng em
Góc phố nhỏ lệ đổ một chiều xuân
Tim tê tái ngậm ngùi tiếng mưa rơi

? mười sáu nồng nàn say giấc mộng
Hương vị ngọt còn đọng mãi trong tim…
—-
Người ghét lại nửa vầng ? dang dở
Nửa tình xưa duyên nợ cũng quay về “

Van Anh Chu
Van Anh Chu
6 years ago

Thơ Phú sĩ viết rất hay
Ảnh PS chụp rất đẹp
Ôi đôi bạn thật là tuyệt
Cho người đọc mê say.

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Rất hay anh

Mac Nhung
Mac Nhung
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào sâu lắng hình ảnh đẹp quá bạn hiền ơi mến chúc bạn buổi tối vui vẻ ấm áp ngủ ngon mơ đẹp nhé

Nguyen Duy Lan
Nguyen Duy Lan
6 years ago

Hay

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ rất hay và ảnh đẹp lắm bạn ơi!

Không Tên
Không Tên
6 years ago

Rất hay ạ

Cưới Hỏi Tuyết Linh
Cưới Hỏi Tuyết Linh
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh !

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
6 years ago

Hay ảnh Đẹp quá người ơi

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Cả bài thơ và hình ảnh đều rất ngọt ngào chị ạ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Hello Friend.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

How are You.

Phan Hoai Thu
Phan Hoai Thu
6 years ago

Thơ hay quá tặng tg nì

Rajendra Singh Solanki
Rajendra Singh Solanki
6 years ago

Awesome

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

ơi hay quá những lời thơ dịu ngọt
như lòng em mở đón sáng xuân tươi
anh muốn vào cùng sĩ lắm,sĩ ơi
Ngắm én chở mùa yêu say cánh lượn

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt vời

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay chúc bạn vui vẻ

Hoang Ha Long
Hoang Ha Long
6 years ago

Good

Scroll to Top