Bài Thơ: TÌNH XA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH XA (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH XA
Thơ: Hoàng Lan

Một chuyến đi lỡ nhịp cầu hẹn ước
Chuyện tình yêu nói trước được gì đâu
Đành thôi anh không trọn vẹn duyên đầu
Cố ngoảnh mặt chúc nhau lời hạnh phúc

Nghĩ về anh, trách đời sao nỡ buộc
Nợ duyên tình mà chẳng thuộc về nhau
Để hai người ôm trọn cả niềm đau
Bức tranh yêu bạc màu duyên đôi lứa

Một chuyến đi lỡ rồi lời hẹn hứa
Tiếng còi tàu đã cắt cứa xẻ đôi
Nữa bên anh trôi mãi tận chân trời
Nữa bên em dòng đời xuôi không bến

Nguyệt tơ se duyên tình không trọn vẹn
Thôi đừng buồn vì lỗi hẹn anh nha
Hai đứa mình mãi mãi là tình xa
Nhớ về nhau đành gửi qua mây gió.
HL

Bài Thơ: TÌNH XA (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay.. lắng đọng e ơi: Một chuyến đi lỡ rồi lời hẹn hứa
Tiếng còi tàu đã cắt cứa xẻ đôi
Nữa bên anh trôi mãi tận chân trời
Nữa bên em dòng đời xuôi không bến..

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn anh Kiều Ngự Kiều. Chúc anh luôn vui vẻ nhé

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Một chuyến đi tình mình không trọn vẹn
Thì thôi đành ngược bước con tàu trôi
Lỡ nhịp rồi đừng oán trách chi ai
Và xem như một điều gì đã mất

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Cảm xúc dạt dào Hoàng Lan!

Phạm Ngân
Phạm Ngân
7 years ago

Cảm động quá bạn ơi.
Hay tuyệt vời

Ngọc Châu
Ngọc Châu
7 years ago

Bài thơ hay quá em gái…

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Tím nhớ thương

Trương Long
Trương Long
7 years ago

Em muốn bái sư ạ

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em! Hoàng Lan

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Bài thơ hay và lắng đọng

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Bởi vì em chưa hiểu lời anh ngỏ
Nên bảo rằng như thế là tình xa
Đã thờ ơ và không chút mặn mà
Và kệ anh với nỗi buồn đơn lẻ

Không sao đâu trong lòng dù giằng xé
Anh không hề oán trách em đâu
Và dù cho đó là mối tình sầu
Vẫn âm thầm đơn phương mình anh chịu

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Nag ngoi om goi .ngong cho ai ?
Ra rich mua roi suat canh dai
Bong ai thap thoang ve dem vang
Sau vuong giot nho mong canh dai..

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Bài thơ hay tình cảm lắng đọng chúc vui vẻ nhé .

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Chúc mừng cháu!

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Thanks bạn Xương Rồng đã chia sẻ thơ rất hay. Tặng bạn yêu

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Có còn vương vấn chiều trôi
Thân yêu ơi ! Ngoảnh lại rồi hãy đi
(Cảm tác) Thơ buồn hay , chúc mừng

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay tình cảm lắm em gái

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Dẫu cho có phôi pha lời hẹn hứa
Chẳng thể nào bôi xoá được tình xa
Nửa bên anh vẫn nhớ mãi em à
Mong lắm đấy bên em luôn hạnh phúc…
Thơ rất hay nhé em ơi!anh vui cùng em nha.tặng em đó ko phải màu đen đâu hjhj

Trương Long
Trương Long
7 years ago

Cảm động quá à,ngày mới vui nha chị

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn anh kiếp phong trần. Vui nhiều anh nhé

Scroll to Top