Bài Thơ: TÌNH TRONG THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH TRONG THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH TRONG THƠ
Thơ: Mạc Phương

Sau những giờ vất vả
Là đôi phút trải lòng
Chậm rãi và thong dong
Trong vần thơ ướt át.

Em chỉ là hạt cát
Bị sóng đời đẩy xô
Rất nhiều lúc hồ đồ
Ngỡ như mình trơ trọi.

Thương em sao chẳng nói
Lại luôn để em mong
Giữa muôn ánh mai hồng
Bỏng làn môi chờ đợi.

Bàn tay em chới với
Vén cánh cửa tâm hồn
Hình như cũng bồn chồn
Thấy vòng ôm ấm áp.

Mặc gió mưa bão táp
Vẫn khao khát yêu thương
Vốn dĩ rất bình thường
Nhưng lòng người chật hẹp.

Tự trái tim cho phép
Những nhịp đập rộn ràng
Câu chữ cứ lang thang
Về bên anh thủ thỉ.

Kiếp này là tri kỉ
Chỉ lặng lẽ quan tâm
Mái tóc đã hoa râm
Nhưng tình yêu không tuổi….

MP 2/11/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dự Đoàn
Dự Đoàn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nè

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Rất tuyệt vời

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, nhiều cảm xúc ảnh đẹp lắm em ơi

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Tien Thanh
Tien Thanh
4 years ago

“Giữa muôn ánh mai hồng
Bỏng làn môi chờ đợi”
Èo,có thật không ,MP ?

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ hay ..Ảnh đẹp em iu ơi

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Dặm tình người phố núi
Nhớ mùa duyên bén duyên
Mai.mang về phổ biển
Thắp sáng tình yêu thương
Bài thơ đong đầy cảm xúc ảnh rất đẹp chúc em luôn xinh đẹp và vui vẻ hạnh phúc

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Thơ hay tình cảm lắng dộng
Chúc bạn cuối tuần vv hp

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chi sẽ có hai ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ bên gia đình, bạn bè của mình,nhé

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay
Ảnh đẹp quá

Bam Boo
Bam Boo
4 years ago

Tuyệt voi chi oi. Doc tho chi la rửa tâm hồn e

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá Bạn ah

Bình Minh
Bình Minh
4 years ago

Bài thơ này làm e thấy cuộc sống muôn màu chị à. Cám ơn những bài thơ , vần thơ mà c dành tặng mọi ng ạ ???

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay lắm nhé

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hiền Huynh
Hiền Huynh
4 years ago

Hôm nay đọc sách, ngày sau đến tiền

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
4 years ago

Ngũ ngôn hay bạn

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay Ảnh Đẹp chúc mừng em

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng thưa bà

Le Dinh
Le Dinh
4 years ago

That tuyệt vời xin chuc mung ban co bai viet rat hay

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Rất hay,cảm ơn.

Dung Thanh
Dung Thanh
4 years ago

Ôi Nàng Tím nàng Bạch Tuyết đẹp quá .
Nang lên ruc ro cho hồng môi em .
Thêm xinh chiếc má mầu ngà xim vấy trang mây ngan bay mãi .
Cỏ Xanh Mùa Thu Thảo Nguyên Xanh Xanh còn uot gót chân mềm .
Trãi lòng voi vần tho say men tho tình Ý .
Cỏ xanh trải khap tận chân troi .
Màu nang lung linh nhu Đắp Mộ Cuộc Tình tình tu .
Ruc ro huy hoang chốn luc xam .????????

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay

Huy Lam Gia
Huy Lam Gia
4 years ago

Tap ky bai tho a k hieu dc.thay em cuoi anh nho lai van tho.tinh trong mo cho em cho em đoi.nho mot minh nhac la vang roi…

Nguyễn Lành
Nguyễn Lành
4 years ago

Tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top