Bài Thơ: TÌNH TRĂNG BIỂN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG BIỂN (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH TRĂNG BIỂN
Thơ: Hoàng Lan

Trăng dịu dàng trăng ngàn năm yêu biển
Ngắm nhìn trao lúng liếng nụ duyên cười
Tinh biển rộng đón nhận má hồng tươi
Ôi đẹp lắm rạng ngời tình trăng biển

Chẳng gần nhau nhưng ngàn năm lưu luyến
Trăng đêm về mắt huyền ảo xa xăm
Biển cồn cào thương nhớ sóng rì rầm
Bản tình ca thắm đậm duyên đôi lứa

Biển bao đêm sóng mãi là điểm tựa
Trăng thẹn thùng khuyết nữa nụ cười duyên
Trăng đắm say trong tình biển êm đềm
Thầm nguyện ước bóng đêm đừng tan biến

Để tình yêu biển trăng luôn hòa quyện
Sóng vòng tay âu yếm nụ hôn trao
Ánh trăng mơ chúm chím hé môi đào
Tình mãi đẹp không bao giờ xa cách.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Trăng ngàn năn trăng yêu biển.
Trăng lỗi hẹn với biển cũng rất nhiều.he he he..
Thơ hay hà e y ơi..
Tuyệt vời ông mặt trời nè

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Hay lắm cháu!

Phan Thế Lộc
Phan Thế Lộc
7 years ago

Hay lắm em! Lan Hoàng

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Tình trăng, tình biển không rời ngàn năm

Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Hay lắm em.ngày mới tốt lành bình an nha em..

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Hay qua

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Thơ hay …tặng Hoàng Lan nè

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

Câu chữ, hình tượng quá tuyệt, rất đắt giá, cho phép TN mượn cảm xúc từ câu thơ đó, HL nhé.

“Ánh trăng mơ chúm chím hé môi đào”
Biển thỏa nguyện niềm khát khao – ảo ảnh
Trăng rạng ngời tia mắt vàng lấp lánh
Ôm vào lòng, biển sóng sánh say men..

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ hay.. cảm xúc lắm..

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Trăng suốt đời ôm ấp biển xôn xao
Biển say đắm ngập trong tay vàng tươi sắc

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Hay lắm chị ah ! Hình ảnh dễ thương ?

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Trong lòng Biển muôn đời Trăng không trách
Dù cồn cào Biển chẳng tách rời Trăng
Và mong sao như chú cuội chị Hằng
Mãi không phai một mối tình Trăng Biển

Có ai ngờ chưa một lần dâng hiến
Trời không se Trăng Biển phải chia tay
Biển chồm lên cơn sóng giữ mỗi ngày
Chẳng còn bay thấy buồn rồi
Trăng khuyết

Nhưng mỗi khi nhớ lại câu thề nguyện
Trăng lại về tan biến đáy biển sâu
Chỉ âm thầm mà chẳng nói một câu
Để Biển xanh không đỏ ngầu đôi mắt

Chỉ vậy thôi câu chuyện buồn lay lắt

Giap Tran
Giap Tran
5 years ago

thơ hay lắm cháu

Scroll to Top