Bài Thơ: TÌNH THU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH THU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH THU THÁNG MƯỜI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười trở gió heo may
Cánh hoa sữa rụng xòe tay hứng đầy
Nắng hồng ửng nhẹ chân mây
Lá vàng xào xạc rơi đầy lối đi

Tháng mười gom nhặt những gì
Gói vào nỗi nhớ thầm thì lời thương
Vầng trăng lơ lửng đêm trường
Bên hiên quỳnh nở tỏa hương ngạt ngào

Tháng mười hạnh phúc ta trao
Lúa mùa chín rộ quyện vào hương Thu
Vẳng trong đám lá chim gù
Cỏ hoa rạng rỡ sương mù nhẹ giăng

Tháng mười ẩn hiện sao băng
Trời cao đôi cánh chim bằng chao nghiêng
Nàng Thu xinh xắn dịu hiền
Trao nhau tất cả một miền dấu yêu…

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay và sâu lắng lắm, Tím
Thiệt cảm xúc

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

bài thơ hay lắm em nhé

Thien Bui
Thien Bui
6 years ago

? Thơ hay, ảnh đẹp quá
tác giả ơi !

Bùi Hiền
Bùi Hiền
6 years ago

Ngọt ngào quá tím iu

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Tháng 1o của em thật nhẹ nhàng , ngọt ngào . Hay lắm Bằng Bắng Lăng Tím

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ em hay lắm. Anh góp vui mấy câu nha:
*******************
LỜI CUỐI THU
———————
Tháng Mười rồi em ơi
Lá vàng rơi rất vội
Anh vẫn chờ vẫn đợi
Một mùa xuân riêng mình
……..
Trúc vẫn đẹp vẫn xinh
Bên bờ ao ngày ấy
Nơi xa em có thấy
Chim gọi bạn đầu đông
………..
Lúa chín vàng cánh đồng
Chờ tay người gặt hái
Tình yêu anh xanh mãi
Chờ em về, em ơi
……….
Mây ngả xám cuối trời
Chim đâu bay xao xác
Anh vẫn yêu khúc hát
“Em sẽ về với anh”Thơ bạn hay lắm. V. V góp vui mấy câu nha:

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Tháng mười tháng của em dễ thương quá Băng Bắng Lăng Tím ơi .
Buổi tối vui em nhé

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
6 years ago

Tháng mười ngủ dưới vòm cây
Thu phai còn lại vàng đầy mắt em
Đong đầy ta những khát thèm
Lời xưa về đậu ngọt mềm tiếng ru.

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Thơ hay, thật ngọt ngào. Chúc mừng Tím. Ngày mới an vui, hp nha

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Rất tuyệt vời Bắng Lăng Tím ơi

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
6 years ago

Tháng 10 của chị ngọt ngào quá

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
6 years ago

Bài thơ hay quá, như một bản nhạc mùa thu vậy. Chúc em buổi tối an vui,hp nhé.

Nguyễn Mẫn
Nguyễn Mẫn
6 years ago

Tháng mười trời đã trở đông .
Lá vàng rơi dụng mà lòng héo lây .
Xoè tay hứng lá rơi đầy .
Lòng buồn nhớ bạn…chân mây cuối trời .

Tháng mười tình bạn thanh cao .
Gói gởi vào nắng hanh hao chiều tàn .
Bao nhiêu khổ luỵ gian lan .
Theo làn gió cuốn chiều tàn đêm đông .
Tháng mười khổ bạn ngóng chông

Nguyễn Mẫn
Nguyễn Mẫn
6 years ago

Mơ sao chẳng thấy giấc nồng uyên ương .
Sợi thương giọt nhớ tỏ tường .
Lòng đầy tâm trạng sông tương khóc thầm .

Thán mười nhớ bạn dài dài .
Mà sao bạn lại theo ai mất rồi .
Mịt mờ cánh nhạn xa xôi .
Lòng đầy khắc khoải gởi người bạn xa ./.

Scroll to Top