Bài Thơ: TÌNH THƠ VIẾT VỘI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH THƠ VIẾT VỘI (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH THƠ VIẾT VỘI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Em có thấy bài tình thơ viết vội
Buổi chiều buồn lầy lội giữa mùa ngâu
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Cầu Ô Thước gieo mối sầu nhân thế.

Có phải chăng bởi tình ta không thể
Nên trời buồn nhỏ lệ xuống nhân gian
Hay là do nhung nhớ cứ ngập tràn
Gieo hoàng hôn xuống chiều tàn trăn trở.

Xưa em nói chúng ta là duyên nợ
Trọn đời này cứ nhớ nhớ thương thương
Mà giờ đây hai đứa chẳng chung đường
Câu ái ân cũng dường như phai nhạt.

Chiếc lá vàng cơn gió thu thổi tạt
Tóc mây vờn còn khao khát như xưa
Sao giờ đây anh bỗng thấy dư thừa
Tất cả cuốn theo cơn mưa chiều muộn.

Sóng ngoài khơi vẫn tuôn trào cuồn cuộn
Câu thơ tình…
Ai mong muốn….
Sẻ chia!
21/08/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Thơ buồn quá tg HG ƠI ! ..

Thành Lâm
Thành Lâm
3 years ago

Tình thu tuyệt !
HG em…

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

♥️?

Thúy Vu Thi
Thúy Vu Thi
3 years ago

Cảm ơn em đã có nhiều bài thơ hay, đăc biệt là tình mùa thu.

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Quá hay a à

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay man mác buồn thi sĩ HG

Minh Thuy Ho
Minh Thuy Ho
3 years ago

Ngọt như mật ?

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Vân Nguyên
Vân Nguyên
3 years ago

Trọn đời cứ nh nh th th ?

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em H G

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

chắc vậy anh nhỉ

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp..trầm trong Lá rất dễ thương!
” Tình đẹp mãi..bởi không tròn duyên nợ !
Vẫn vương hoài..muôn thuở nhớ về nhau
Bởi yêu thương không vẹn buổi ban đầu..!!
Thôi em nhé! Chờ nhau duyên kiếp khác..”
Chúng ta trong những người yêu thích Thơ,
Cũng có người cùng chung tâm sự với bài
Thơ trên…xin mượn lời Thơ sẻ chia cùng
Hồng Giang Tác giả. ( cảm ơn Thơ Tình em
viết rất hay..nghe buồn vời vợi.!!..)

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Tuyệt vời nhà thơ ơi

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hay !!!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Có lẽ vậy chú thi sĩ ạ

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời tg ui ??

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có phải chăng bởi tình ta không thể
Nên trời buồn nhỏ lệ xuống nhân gian
Hay là do nhung nhớ cứ ngập tràn
Gieo hoàng hôn xuống chiều tàn trăn trở
Tình yêu thương trong miền xa cách trở , để lòng ai bao thương nhớ đầy vơi , mỗi chiều về trong nhung nhớ chơi vơi , cứ khắc khoải đợi chờ người nơi ấy
Rất giản dị chân thành mà yêu thương vô hạn
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , làm đắm say bao kẻ mộng mơ
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc chàng buổi tối an lành , yêu thương thật nhiều bên gia đình chàng nhé

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Hay lắm xin CHÚC MỪNG.

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

?

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Hay lắm chàng thơ ạ

Trang Xuân
Trang Xuân
3 years ago

Lâu lm lại đc đọc thơ anh

Scroll to Top