Bài Thơ: TÌNH THƠ THÁNG TÁM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH THƠ THÁNG TÁM (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH THƠ THÁNG TÁM
Thơ: Hồng Giang

Anh lại viết bài thơ tình tháng tám
Vần gieo rồi chữ rám cả còn đâu
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Có phải chăng tại mùa ngâu trăn trở

Nên thơ anh trọn đời còn dang dở
Nửa câu thề ai nỡ xẻ làm đôi
Nắng nhạt chiều đem nỗi nhớ chơi vơi
Lời hẹn ước đánh rơi vào ký ức

Đêm cô lẻ vầng trăng côi thao thức
Sóng mơn man ấm ức giận mạn thuyền
Thương Chức – Ngưu chia cách bởi lời nguyền
Cầu Ô Thước trời se duyên thề hẹn

Vần thơ viết nửa câu mà ứ nghẹn
Chữ cong vênh chen nén giọt lệ sầu
Lá vàng rơi từng chiếc đã đổi mầu
Sang tháng tám mà ngâu nào đã đến

Con thuyền nhỏ tháng ngày mong nhớ bến
Trọn một đời ….
Thân Nhện …..
Nhả màng tơ !

11/08/2017 Hồng Giang

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nên thơ viết trọn đời còn dang dở
Nửa câu thề ai nỡ xẻ làm đôi
Nắng nhạt chiều đem nỗi nhớ chơi vơi
Lời hẹn ước đánh rơi vào ký ức
Bao đêm dài em đã từng thao thức , để ngóng trông mơ ước với mây trời , một tình thương êm ấm ở nơi người , mà đâu thấy cứ chơi vơi nhung nhớ
Bao yêu thương xen lẫn nỗi buồn , để lại trong ta thương nhớ nhiều hơn
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Làm đắm say bao trái tim yêu
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi chiều an lành hạnh phúc nhé chàng

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá cơ

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Hay quá
Chúc mừng Anh

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Bài này buồn quá anh! ? ? ?

Trần Vân
Trần Vân
3 years ago

Hay a

Scroll to Top