Bài Thơ: TÌNH THƠ THÁNG SÁU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH THƠ THÁNG SÁU (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH THƠ THÁNG SÁU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại viết bài tình thơ tháng sáu
Nắng chiều hè ẩn náu tóc vương bay
Có điều gì làm em phải đắm say
Mà mắt biếc cháy tháng ngày hạ đỏ

Bản tình ca hôm qua còn để ngỏ
Chợt tràn về theo cơn gió hanh hao
Bờ môi ai buổi chiều ấy ngọt ngào
Làm tim anh nôn nao như loạn nhịp

Tháng sáu ơi biết làm sao cho kịp
Đón hạ về mà da diết khôn nguôi
Bởi dòng đời vẫn điên đảo nổi trôi
Nên câu thơ viết ra rồi bỏ dở

Tiếng ve sầu cũng âm thầm nức nở
Gọi bạn tình mà ngỡ đã chia xa
Dòng lệ trôi bờ mi ướt nhạt nhòa
Đêm cô lẻ vỡ òa trong chờ đợi

Tháng sáu ơi có điều gì nghĩ ngợi
Mà tình thơ….
Cứ vời vợi….
Mong manh !
02/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Vời vợi mong manh quá

Đồng Ánh Liễu
Đồng Ánh Liễu
3 years ago

Hồng Giang viết bài này tặng em à☺️

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Chung Trịnh
Chung Trịnh
3 years ago

Buổi sáng vui vẻ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đọc thơ thi sĩ co ngay đau tim kg co thuốc chữa la mệt Hi .

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Ò bài này mà nhạc sĩ nào thổi hồn
Thì sẽ có bản tình ca ngọt ngào lắm đây anh Hồng Giang nhỉ

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng nhé.

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Bờ môi ai buổi chiều ấy ngọt ngào
Làm tim anh nôn nao như loạn nhịp
Yêu thương nhung nhớ, mong mỏi đợi chờ, ôi..một tình yêu mà bao người ao ước
Tuyệt lắm HỒNG GIANG
Xin cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
tối vui vẻ hạnh phúc nhé HỒNG GIANG

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Đẹp quá à.

Scroll to Top