Bài Thơ: ~~~~~ TÌNH THƠ ~~~~` (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ~~~~~ TÌNH THƠ ~~~~` (Tác giả: Phú Sĩ)

~~~~~ TÌNH THƠ ~~~~`
Thơ: Phú Sĩ

Tôi muốn gửi vào thơ những mảnh đời gió bụi
Khắc khoải những nỗi lòng trăn trở phía trời xa
Tình tôi gửi trong thơ là khúc hát giao hòa
Là điệu buồn sẻ chia bao mảnh ghép cuộc đời
Những buồn vui hờn dỗi ….
Tôi muốn gửi vào thơ …
Câu thơ tình viết giữa dòng đời tất tả
Còn vướng bụi đường lau vội quảng đời qua
Cả khung trời chiều bao sâu lắng thiết tha
Có em tôi nhớ thương quê …
nghiêng bóng bên triền sông ….
rơi lệ buồn … ngày nhạt nắng …
Xin ai đừng hỏi? sao tình thơ tôi …..
…. lắm khoảng rơi buồn lặng ….
Bởi tôi gửi vào thơ những ngang trái cuộc đời
Những lá thu buồn ghi dấu cuộc tình trôi
Gói lại kỷ niệm buồn …
với nỗi nhớ u hoài khi lòng người đôi ngã …
Tôi muốn gửi vào thơ … những tháng ngày êm ả
Những nghĩa cử đời thường …
… chia sẻ tấm tình xa ….
Những khúc tình ca quê mẹ còn mãi đợi
Con đường ngày xưa …
….. bước chân con nay bỡ ngỡ lối về …
Tôi muốn gửi vào thơ … tròn vạnh ánh trăng quê..
Mong đêm trung thu … tuổi thơ em … được ấm lòng ngày hội…
Mong chiếc bóng già nua không còn quang gánh nặng …
Để con được cài hoa hồng trên ngực …lễ Vu Lan ….

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

TÔI VIẾT…

Tôi muốn gởi vào thơ cả một đời gió bụi
Chân đạp sóng nghìn trùng đầu đội đá trường sơn
Cả những ngày lao khổ dưới rừng già
Cơm rắc muối ngẫm đời sao mặn chát
Tôi muốn gào la ở giữa phong ba
Đời tăm tối bước lần trong ngõ hẹp
Tôi có em…một mảnh tình còn sót lại
Thấm đầy nước mắt em và những giọt máu của tôi
Tôi yêu quê hương…nhưng lại thấy nghẹn ngào
Mảnh vườn xưa…giờ thành quốc lộ
Và xe trên đường cán nát tuổi thơ tôi…
Tôi yêu em…người thiếu phụ mất chồng
Tôi yêu em…người đàn bà buông trôi hạnh phúc…
Tôi yêu tôi…một mảnh đời vinh nhục
Vinh chỉ một lần…và nhục cả trăm năm
Tôi viết cho em…những lời thơ không tình tứ
Chỉ có muộn màng đổ vỡ…để rồi đau…
Tôi viết cho em…những đứa trẻ xanh xao…
Bị vất bỏ…sau những nhu cầu vội vả
Tôi viết cho cuộc đời đầy những chuyện bon chen
Tôi viết cho công bằng…nhân ái…đã đi đâu…
Và tôi viết…cả những gì không nên lviết!

Vh 16.12.15

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Tuyệt vời nhà thơ Phú Sĩ
Chúc mừng anh

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay quá em Phú Sĩ

Ngô Bill
Ngô Bill
8 years ago

Thơ
khắc hoạ những cảm xúc cuộc đời
Những vui buồn hạnh phúc của tôi
Tôi muốn viết…Tình thơ như thế…

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Thơ rất hay….ảnh đẹp lắm em ạ.

Scroll to Top