Bài Thơ: TÌNH THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH THƠ
Thơ: Hoàng Lan

Đêm khuya rồi thôi ngủ đi anh nhé
Đừng một mình lặng lẽ viết bài thơ
Trăng đêm nay trăng khuyết nửa trăng mờ
Không mang được lời ầu ơ ru mộng

Đêm khuya rồi đừng riêng anh một bóng
Để vần thơ lóng ngóng rụng canh tàn
Chạm tim hồng nhỏ thấm lệ chứa chan
Thương vòng tay chẳng nồng nàn hơi ấm

Đêm khuya rồi đừng mắt buồn sâu thẳm
Bài thơ còn dài lắm có biết không
Chỉ đôi câu cũng ru say giấc nồng
Đừng băn khoăn sao lời không là tiếng

Ngủ đi anh trong giấc mơ ẩn hiện
Thật ngọt ngào câu chuyện mối tình thơ
Chỉ có em cô ngốc anh gã khờ
Hai phương trời đợi chờ nhau muôn thuở.
HL

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Viết Hòa
Lê Viết Hòa
4 years ago

Ngủ đi em giấc mộng lành

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
4 years ago

Thơ hay lắm cj iu ạ

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay lắm chị iu ơi??

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Hay lắm pé
Dù cách xa nhưng muôn ngàn nỗi nhớ
Từng đêm dài luôn trăn trở vấn vương
Vần thơ yêu gởi theo gió muôn phương
Đến bên em người thương anh mãi đợi

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay, dạt dào tình cảm lắm nè

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Tuyệt phẩm nè e gái. Chúc e nm vv bình yên nhé

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Ngọt ngào lắm, Lan Hoàng!

Phố Xưa
Phố Xưa
4 years ago

Tuyệt vời

Dang Ngan
Dang Ngan
4 years ago

Thơ hay lắm em iu

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
4 years ago

Hay…

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay lâm thi hữu !

Lê Đằng
Lê Đằng
4 years ago

Thơ hay, anh xin được làm gả khờ của cô ngốc…. Hi hi

Bá Hiệp
Bá Hiệp
4 years ago

Em ơi …

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Bài thơ hay
Hình ảnh xúc động chị oi

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Thơ hay và hình đẹp quá!

Đức Toàn
Đức Toàn
4 years ago

Đêm khuya rồi nhưng anh không thể ngủ
Ngồi viết thơ để ấp ủ một mối tình
Những vần thơ để vẽ lên một tấm hình
Chính là em . Là tình yêu của anh đó

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Ngủ đi em cô bé khờ thương nhớ
Anh vẫn hoài đêm thương nhớ về em
Mảnh trăng khuya ru giấc mộng êm đềm
Cho em tôi bình an đêm ngon giấc

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Thơ hay lắm đấy cháu à

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay lắm , ảnh thì buồn nè Hoàng Lan ! Chúc HL có ngày mới vui tươi nhé !

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Lời thơ hay tuyệt vời ! Dạt dào cảm xúc lắm !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

bài thơ rất hay e ơi: Chỉ có em cô ngốc anh gã khờ
Hai phương trời đợi chờ nhau muôn thuở.

Trần Hứa
Trần Hứa
4 years ago

Bài thơ tuyệt quá chị ơi .. rất ngọt ngào .. chúc chị luôn an vui nhé

Kim Oanh
Kim Oanh
4 years ago

Nguoi đẹp thơ quá hay em gái iu oi

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
4 years ago

GỬI NÀNG THƠ
Mộng mơ quá ngủ đi nàng thơ nhé
Giữa đêm khuya lòng thổn thức là sao
Đêm xuân lạnh trời nhiều sương rơi đấy
Quấn khăn lên cho gió khỏi len vào
Em yêu thơ làm hờn ghen biết bao
Những trái tim tình si luôn trộm nhớ
Họ mà biết tim em chỉ duyên nợ
Với chàng thơ chắc họ sẽ rất buồn
Đã khuya rồi em hãy ngủ đi thôi…
SLCĐ 01/3/2019

Hồng Út Hồng Út
Hồng Út Hồng Út
4 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
4 years ago

Thà là khờ — ngốc yêu thương
Còn hơn khôn khéo
hay lường gạt nhau !
hi hi

Chúc mừng tác giả của Bài thơ hay !

Helen Trần
Helen Trần
4 years ago

Hay qua à ????

Scroll to Top