Bài Thơ: TÌNH THƠ EM VIẾT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH THƠ EM VIẾT
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

( ct bài thơ THÁNG BA của tg Hoa TuongVy )
———-
Em viết Tình thơ giữa tháng ba
Trời xanh mây trắng nắng chan hòa
Hoa ban chen nở bên triền dốc
Chạnh chút niềm riêng nhớ người xa

Đỉnh dốc trăng treo vệt sáng ngà
Cao nguyên đêm lạnh buốt thịt da
Phố vắng đường khuya thưa viễn khách
Ngào ngạt trong đêm hương ngàn hoa

Người đến rồi đi để lại ta
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng phai nhòa
Mong người trở lại thăm phố núi
Cùng viết tình thơ giữa tháng ba

V N C. … 07/03/18

Bài Thơ: TÌNH THƠ EM VIẾT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Rất hay em chúc anh Buổi tối vui vẻ

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Tháng ba mùa con ong xuống sông lấy nươc
Mùa em đi phát rẫy làm nương đó anh họ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Rất hay anh ơi

Kim Hà
Kim Hà
6 years ago

Kim ha bạn Ngọc cẩn hoa hồng phai còn hoa tím tơi phơi phới

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Duong Thanh
Duong Thanh
6 years ago

Thật là hay

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Thành phố ngàn hoa..những mộng mơ
Đêm về thoáng lạnh buồn tái tê
Xuân hương trầm mặc như hờn dỗi
Trăng gầy soi bóng lững lờ trôi

Lữ khách người từ đâu đến đây…?
Gió bụi đường xa phủ vai gầy
Ba lô nặng trĩu màu sương gió.
Chân bước ngập ngừng mắt xa xăm

Gió núi hoa ban chiều hương thẫm
Lữ khách dừng chân tại qua đêm
Ngày mai tiếp bước đường sương gió
Để lại thương mong nổi u hoài

Tháng ba ơi ..! Nghe lòng bối rối
Nhớ thương về kỷ niệm xa xôi
Anh về..dệt vần thơ dang dở
Tay nắm lấy tay bước vào thơ..

Tháng ba ơi…! Tháng of tình yêu..

Chúc anh có buổi tối an lành hạnh phúc..!

Ngai Mai
Ngai Mai
6 years ago

Hay lam Anh. Chuc Anh luôn an vui va hanh phuc.

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ thật dễ thương. Trong trẻo như hơi thở mùa xuân, chan chứa tình. Hình rất đẹp.

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất tuyệt,thích lắm,chúc mừng bạn nha.

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Thỏ hay quá chú oi !cảnh vật thật lung linh rạng rõ!

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Chúc chú ngày mới hạnh phúc nhé !

Minh Loan
Minh Loan
6 years ago

Chúc mừng anh và bài thơ hay

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

TÌNH THƠ THÁNG BA,
Tình thơ viết tháng ba mùa hoa gạo,
Thẩm máu tim của sáo vội sổ lồng,
Thuỡ thơ ngây để rướm vết gai chông,
Ngày ly biệt phiêu bồng hứa trở lại,
&
Tháng ba vội chất chồng mùa ngây dại,
Thẩm đỏ màu xa mãi của hương chờ,
Hoa bưởi nào trắng nỏn tuổi ngây thơ,
Áo đi học mộng mơ ngày đưa đón,
&
Tháng kỷ niệm nắng xuyên tay làm nón,
Che nẽo tình để dọn mát lối say,
Nhìn hoa rơi thẩm đỏ xưa lưu đày,
Tẩm hoa bưởi ngất ngây màu áo trắng,
&
Hồn hoa gạo xa rồi lòng trống vắng,
Tay xót đau tình nắng ai mình che,
Đường phủ rêu hồn rớt bên vỉa hè,
Trắng hay đỏ rèm the khuất lối mộng,
&
Tháng ân ái sầu đau cứ mãi vọng,
Lời xưa chờ để ngóng cho mỏi mòn,
Người nẽo mù nồng củ có vẫn còn,
Hay tình mới sắc son xưa phai nhạt,..

Xuan Trong
Xuan Trong
6 years ago

Thơ ảnh hài hòa.. hay lắm

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm. Chúc bạn hiền ngày mới vui vẻ nhé

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Tháng ba hạt nắng lung linh.
Hoa Ban đua nở lòng người đắm say.
Anh đi đi mãi mù khơi.
Để người ở lại cuộc tình vấn vương.
Bài thơ cảm tác rất tuyệt bạn hiền.
Mến chúc vui vẻ hạnh phúc vạn sự bình an như ý cát tường.

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Rất tuyệt vời Chúc Bạn buổi trưa vui vẻ

Thu Đàm
Thu Đàm
6 years ago

Bài thơ hay quá

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

bài này hay quá anh

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh

Scroll to Top