Bài Thơ: TÌNH THI HỮU (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TÌNH THI HỮU
Thơ: Lê Hoàng

Rất hào hứng Lê Hoàng cuối đoạn
Dẫu xa đường chẳng quản khó khăn
Trời thu ươm giọt nắng vàng
Nghe lòng xao xuyến ngập tràn tin yêu

Cuộc hội ngộ thêm nhiều kì thú
Đường xa đường ấp ủ lòng ta
Về thăm chiến tích Dương Hoà
Ghé lên Tả Trạch … ngắm qua biển hồ

Thương mấy chị , ô tô say sóng
Bởi do đường đánh võng nhiều phen
Mặc cho trời đất ưu phiền
Mây giăng khắp lối vẫn duyên cực kì

Tình thi hữu … từ khi lập hội
Hứa chân thành sôi nổi Trang thơ
Anh em như thể một nhà
Quan tâm đùm bọc , vui ca thỏa lòng

Tình thân ái hoài mong vĩnh cửu
Anh em mình thi hữu gần nhau
Gửi muôn yêu dấu ngọt ngào
Trang thơ xứ Huế dạt dào chẳng phai

Cuộc hội ngộ không dài như tưởng
Một buổi chiều ta hướng về nhau
Nhưng tâm cảm thấy dâng trào
Một nhà đoàn kết .. gửi trao hết lòng .

Ps : Chuyện hôm qua chừ mới kể ?
Lê Hoàng chân thành cảm ơn anh chị không quản ngại đường sá xa xôi . Về với gia đình
Về thăm xóm núi thân yêu ❤️

Bài Thơ: TÌNH THI HỮU (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: TÌNH THI HỮU (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: TÌNH THI HỮU (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: TÌNH THI HỮU (Tác giả: Lê Hoàng)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Hương
Lan Hương
5 years ago

Anh!?

Đào Kim Phụng
Đào Kim Phụng
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp em.à

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Em trai

Jessica Nguyễn
Jessica Nguyễn
5 years ago

Cho e sat nhap hoi nhung nguoi lon tuoi voi

Hồ Thị Nguyệt Ánh
Hồ Thị Nguyệt Ánh
5 years ago

Rất thật và tình cảm lắm em! Lê Hoàng rất nhiệt tình. Các anh chị em cảm ơn em nhé!

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá anh ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Chúc mừng em cùng các thi hữu nhé

Scroll to Top