TÌNH THẬT TRONG THƠ
Thơ: Mạc Phương
Em bồi hồi cất tiếng gọi anh ơi
Sau tiếng ấy là bao lời muốn nói
Muốn quan tâm qua vài ba câu hỏi
Anh đang làm gì ? Có mệt lắm không ?
Em và anh cách núi lại ngăn sông
Hai thế giới không cùng chung trận tuyến
Sao tâm tư lại luôn luôn quyến luyến
Nỗi nhớ mong như quyện chặt bốn mùa.
Tình cảm thật mà em ngỡ anh đùa
Những bâng khuâng ùa về nơi tâm trí
Thấy rõ ràng băn khoăn trong suy nghĩ
Tình yêu anh… cũng chỉ có trong thơ.
Dẫu là vậy em vẫn cứ ngẩn ngơ
Để đêm đêm giấc mơ về gõ cửa
Bờ vai anh vững vàng làm điểm tựa
Giữa trang đời chất chứa những yêu thương.
MP 12/9/2018
Ảnh internet
Thơ hay,ảnh đẹp
Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ
tâm chạng của mình quá…
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
Thơ rất tuyệt vời , ảnh thật đẹp nha em !
Ko có ai viết cho mình bài như thế này… nếu có…xa mấy cũng về !!!
Hay lắm
Hay lắm.
Thật vui và ngưỡng mộ một sự thật đẹp hơn cả giấc mơ … Một lương duyên tiền định
Bài thơ hay tuyệt chị yêu ơi Buổi tối chúc chị vui vẽ ấm áp hạnh phúc Đêm về ngủ thật ngon nha
Ý TRỜI
Em dùng mái tóc lụa đào.
Em dùng ánh mắt đón chào ngày mai.
Em dùng nét mặt trang đài.
Em dùng cặp má nối dài yêu thương.
Em làm anh phải vấn vương.
Em làm anh phải canh trường bao đêm.
Em làm anh ước ở bên.
Em làm tim nhỏ nhói thêm ngàn lần.
Biết em tựa dáng thiên thần.
Biết em đệ nhất cõi trần trong anh.
Biết em đáng nhận an lành.
Biết em ưa thích màu xanh yên bình.
Tiếc thay anh chỉ có tình.
Tiếc thay anh chỉ ru mình trong mơ.
Tiếc thay cuộc sống hững hờ.
Tiếc thay số phận đợi chờ sầu bi.
Dù rằng anh chẳng có gì?
Thế nhưng vẫn muốn thầm thì cùng mây.
Tim anh tỏ với cỏ cây.
Lỡ sa vào chốn đầm lầy tình yêu.
Để rồi chập chững, liêu xiêu.
Tiến lên, lùi lại, rất nhiều đắn đo.
Làm sao để hêt âu lo?
Thôi thì tất cả đều do ý trời…
VI_VN
Thơ hay lắm chị
Rất hay
Thơ hay hình đẹp
Chúc mừng em nha
Rat hay bn a
Hay tuyệt,rất tình,rất thơ,chúc mừng!
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé
Hay quá vậy ta
Hay!
Anh dep tho hay anh tre lai40 nam ve truoc tbi hay anh nhi
Thơ hay ảnh đẹp nàng oi .
Chúc nàng buổi tối ngập tràn niềm vui .
Good ninght!
Hay lắm tỷ ơi!..100 đỉêm nè
???????
Thơ hay quá bạn ơi.buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha
Tuyệt vời
Hay tuyệt
Tình cảm thật mà em nghĩ anh đùa.
Những bâng khuâng ùa về nơi tâm trí.
Thấy rõ ràng băn khoăn trong suy nghĩ.
Tình yêu anh…cũng chỉ có trong thơ.
Hay quá em ơi!
Bài thơ tềnh ko bịa này hay lắm bạn iu.
Thơ hay!
Rất hay
Bài thơ hay lắm Mạc Phương ơi, ảnh đẹp. Chúc ngày mới vui khỏe an lành HP
tuyệt vời
Hay lắm nhé
Rất hay
“Dẫu là vậy em vẫn cứ ngẩn ngơ
Để đêm đêm giấc mơ về gõ cửa”
Hay,MP
Thơ rất hay , ảnh ấn tượng .
Anh chúc mừng em gái nhé !
Hay
Rất hay em à
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm