Bài Thơ: TÌNH.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÌNH.. (Tác giả: Tùng Trần)

TÌNH..
Thơ: Tùng Trần

Khi người ta có cuộc đời mĩ mãn
Nào mấy ai nhớ tình bạn một thời
Muối hay đường vẫn cắn nửa chia đôi
Những buồn vui ngọt bùi cùng tâm sự

Dù thời gian làm đổi thay mọi thứ
Nào phải ai cũng vẹn giữ chân tình
Lúc sang giàu thì miệt thị rẻ khinh
Chỉ biết mỗi bản thân mình hết thẩy

Nhưng quên rằng không gì là mãi mãi
Lắm bạc tiền cũng tựa gió mây bay
Đến một ngày tất cả phải đổi thay
Duy nhất mỗi chữ tình còn đọng lại

Chợt nhận ra cõi lòng như ngây dại
Nơi tâm hồng có phải thấy xót xa
Bổng khát thèm những năm tháng phôi pha
Nhưng tất cả chỉ còn là mơ ước

Vì thời gian giống tựa như dòng nước
Chẳng khi nào chảy ngược lại bao giờ
Nếu vô tình rồi lạnh nhạt thờ ơ
Thì lúc đời bơ vơ đừng hối tiếc

10/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mimosakim Mimosakim
Mimosakim Mimosakim
6 years ago

Hây lắm bạn

Thuy Vu
Thuy Vu
6 years ago

Hay quá bạn ui .buổi tối vv nha bạn

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Rất hay , tâm đắc lắm bạn ạ

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Vẫn có câu ” giàu đổi bạn, sang đổi vợ” mà

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Anh Ba hay nà

Lê Hoa
Lê Hoa
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa em à!.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

hay lam a tung tran ?

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
6 years ago

” tình là một bài thơ sầu! tình là mình nhớ thương nhau…!!!

Huyền Vũ
Huyền Vũ
6 years ago

Quá hay ạ

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Rất hay bạn

Ngỗng Trắng Ngỗng Trắng
Ngỗng Trắng Ngỗng Trắng
6 years ago

Rất hay rất ý nghĩa ban a cảm ơn bài thơ hay chúc buổi tối an lanh và may mắn

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ hay lắm anh, Chúc anh luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha

Thanh Nga
Thanh Nga
6 years ago

Thật tuyệt vời anh ạ
Chúc a ngày mới nhiều niềm vui

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
6 years ago

Chúc a luôn vui khỏe a nha

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Thanh Thuy Hoang
Thanh Thuy Hoang
6 years ago

Rất hay rất ý nghĩa!

Scroll to Top