TÌNH TA ĐÓ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em có biết đã lâu anh vẫn đợi
Chờ một ngày ta đi tới niềm thương
Bởi từ lâu anh sợ chuyện vô thường
Để đôi lứa phải buồn vương vấn mãi
Em đâu biết cuộc tình mình đã trải
Yêu em nhiều mãi mãi chẳng hề ngơi
Để ngẩn ngơ anh nghĩ đến tình đời
Anh cứ sợ tình càng lơi thêm nữa
Những lời hẹn ngày xưa mình mãi hứa
Luôn nồng nàn để ngọn lửa luôn phiêu
Cho miên man vi vu tiếng sáo diều
Ta sẽ mãi làm nhiều điều chưa tỏ
Em sẽ mãi là người như thế đó
Luôn hiền hòa cho môi đỏ thêm tươi
Nét hồn nhiên khi nhìn thấy em cười
Tình sẽ đẹp khi đôi mươi xuân sắc.
P T H
Bài họa
_____________
CHỈ CÓ ANH THÔI
Lời hẹn đó mãi theo dài bến đợi
Mình bên nhau cho tới cả kiếp sau
Chỉ có anh tình đẹp mãi tươi màu
Tình thơ ngỏ bên nhau chiều nắng hạ
Hứa anh nhé chớ qua phà bến lạ
Dẫu biết rằng đời như lá mùa đông
Nhưng có anh ta bện mối duyên nồng
Bàn tay nắm chẳng mông lung thay đổi
Lời sâu đậm không bao giờ gian dối
Yêu anh hoài không đổi dạ thay lòng
Không tính toan để mưa phủ long đong
Lời thương nhớ mãi đong đầy anh nhé
Để tay ấm ôm em ru nhè nhẹ
Khắc bên đời câu khẽ nói ngọt môi
Nga Pham
________________
Trung Nhật Nguyễn
TÌNH NỒNG
Yêu nhiều lắm nhưng cách xa vời vợi
Làm sao về kịp trao gởi sắc hương
Vẫn đâu đây ngồi ăn bữa cơm thường
Giờ năm tháng bờ sông tương ngây dại
Chân tình đó luôn nguyện trao người mãi
Gạt nổi buồn hoang hoải giọt sầu rơi
Câu nợ duyên trọn kiếp vẫn rạng ngời
Quyết bên cạnh đừng lả lơi thế nữa
Màn đêm xuống đôi vai là điểm tựa
Luôn cận kề ta nhóm lửa tình phiêu
Đừng rời xa để nỗi nhớ thêm nhiều
Hãy thêu dệt bấy nhiêu điều chưa tỏ
Anh khát vọng sớm hôm mình luôn có
Để nụ hồng luôn thắm đỏ đẹp tươi
Căn phòng kia cứ rộn rã tiếng cười
Thổi khúc nhạc tuổi hai mươi rực rỡ.
Hùng Phạm
Em hoạ nguyên vận cùng anh nha
Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé
Tho hay Hinh Anh dep qua Hai oi Phạm Hùng
Qúa hay
Rất hay xin chúc mừng
Thơ hay ảnh đẹp em ơi !
Hay quá.. Anh em chúc anh buổi chiều vui vẻ ngọt ngào yêu thương và hạnh phúc anh nhé
Bài thơ hay Hùng Phạm
Hay quá anh ơi
bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.
Hùng Phạm. Thơ mộng quá đi anh à!
Hay lắm nha bạn tôi
Thơ hay qá e ơi
Tho hay
Bài thơ hay lắm bạn ơi
Hay quad anh ak
CHỈ CÓ ANH THÔI
Lời hẹn đó mãi theo dài bến đợi
Mình bên nhau cho tới cả kiếp sau
Chỉ có anh tình đẹp mãi tươi màu
Tình thơ ngỏ bên nhau chiều nắng hạ
Hứa anh nhé chớ qua phà bến lạ
Dẫu biết rằng đời như lá mùa đông
Nhưng có anh ta bện mối duyên nồng
Bàn tay nắm chẳng mông lung thay đổi
Lời sâu đậm không bao giờ gian dối
Yêu anh hoài không đổi dạ thay lòng
Không tính toan để mưa phủ long đong
Lời thương nhớ mãi đong đầy anh nhé
Để tay ấm ôm em ru nhè nhẹ
Khắc bên đời câu khẽ nói ngọt môi
Tuyệt anh ơi
TÌNH NỒNG
Yêu nhiều lắm nhưng cách xa vời vợi
Làm sao về kịp trao gởi sắc hương
Vẫn đâu đây ngồi ăn bữa cơm thường
Giờ năm tháng bờ sông tương ngây dại
Chân tình đó luôn nguyện trao người mãi
Gạt nổi buồn hoang hoải giọt sầu rơi
Câu nợ duyên trọn kiếp vẫn rạng ngời
Quyết bên cạnh đừng lả lơi thế nữa
Màn đêm xuống đôi vai là điểm tựa
Luôn cận kề ta nhóm lửa tình phiêu
Đừng rời xa để nỗi nhớ thêm nhiều
Hãy thêu dệt bấy nhiêu điều chưa tỏ
Anh khát vọng sớm hôm mình luôn có
Để nụ hồng luôn thắm đỏ đẹp tươi
Căn phòng kia cứ rộn rã tiếng cười
Thổi khúc nhạc tuổi hai mươi rực rỡ.
Hùng Phạm
Em hoạ nguyên vận cùng anh nha
Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé
Hay lắm bạn!
Rất tuyệt vời
Xướng hoạ rất hay tác giả ơi
Bài thơ xướng hoạ rất hay Chúc mừng anh cùng các bài hoạ nhé
Xin p.H cho mình chia sẽ bài này nha ?
Thơ hay lắm anh
Nồng nàn quá nè
Hay
Thơ hay . Ảnh đẹp nữa nè em