Bài Thơ: TÌNH SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH SÓNG
Thơ: Phú Sĩ

Tình của Biển dạt dào yêu thương lắm
Tận chân trời theo con sóng xa xăm
Sóng vỗ về ru tình biển lặng thầm
Rồi im tiếng dưới trùng dương say đắm…

Ngày biển vội quên nỗi lòng của sóng
Bỏ chân tình chào đón bóng nàng mây
Trải cả lòng ngọt lịm giấc tình say
Yêu tha thiết ngọn gió đùa mây tím …

Sóng sầu bởi mối tình say tắt lịm
Biển biết đâu Sóng đếm những ngày mong
Rồi mây trôi trăng soi lối tỏa hồng
Biển dào dạt khúc rì rào mơ mộng!

Sóng đau đớn bởi Biển tình tuyệt vọng
Bởi Biển xanh chẳng giữ mối duyên nồng
Phải chăng biển chẳng có chữ tình chung
Nên để lại đơn côi lòng sóng vỗ

Rồi một buồi sóng theo thuyền đưa lối
Ru khúc tình đẹp mộng tiễn dòng trôi
Biển xót xa giờ đây đã muộn rồi
Còn chi trách khi xa vời tình sóng …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Biển thấy mình rộng,dài nhiều quá.
Để sóng xô tan nát bờ kia.

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Để cho biển và sóng cùng một nhịp đập nha…! Kkk

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
Biển rì rầm giữa chưa hè nóng bỏng
Sóng thì thầm hát mãi khúc tình ca
Rồi một ngày sóng đã đi xa
Biển nghĩ rằng sóng ra đi vĩnh viễn

Tuan Le Ba
Tuan Le Ba
7 years ago

Có những ngày biển yên
Dịu dàng hôn bờ cát
Gió gọi hàng thông hát
Trong đêm hè ngân xa
Biển trải rộng bao la
Như mặt hồ vô tận
Soi sao trời lấp lánh
Sóng nhẹ nhàng đung đưa.
Có những ngày sóng to
Biển ầm ào thét dữ
Hàng dừa đang tư lự
Bỗng quay cuồng như say
Từng đợt sóng hung hăng
Muốn đập tan kè đá.
Chắc biển giận ai đó
Mà trút giận cho bờ.
Qua rồi biển lại lo
Bờ sẽ buồn nhiều lắm
Biển trở nên yên lặng
Sóng nhỏ nhẹ ru bờ!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

Bài thơ rất đẹp rất hay biển dào dạt khúc rì rào mơ mộng như một tiếng đàn vậy cob

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Những vần thơ chị viết thật là tuyệt vời.

Nguyen Huu Nghi
Nguyen Huu Nghi
7 years ago

Thơ hay! Tối ngon giấc Phú Sĩ nhé!

Hieu Phan
Hieu Phan
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp ! Thanks A Phú Sĩ

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay Phú Sĩ

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat tuyet .cam on thi sy rat nhieu.chuc ban mot ngay tot lanh ,

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

BIỂN CHẾT…

Biển mệt mỏi vật vờ sóng vỗ
Sóng giận hờn sóng đẩy sóng xô
Sóng lô nhô sóng giận sóng điên rồ
Biển sẫm mặt bạc đầu theo sóng dữ

Sóng trêu biển sóng vờn sóng giỡn
Sóng quên tình của biển rất bao la
Cánh hải âu trời nước biển quê nhà
Sóng ơi sóng! biển già rong bám mặt

Sóng vẫn trách biển yêu thương đảo nhỏ
Biển đau lòng nghe sóng giận thở than
Sóng lang thang theo gió lộng mây ngàn
Vỗ bờ đá trút hờn đau rổ mặt

Biển câm nín trầm lòng nơi đáy vực
Sóng theo bờ sóng nhảy sóng vui
Biển lui cui nhìn hạnh phúc chôn vùi
Rồi hoang vắng giữa muôn trùng biển chết…

Vh 05.08.16

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Hoa LY
Hoa LY
7 years ago

Bai tho hay qua chuc suc khoe nha tho

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Hay lắm PHÚ SĨ

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay lắm chị

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ bạn viết rất hay, chúc bạn luôn vui vẻ

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thanks Phú Sĩ Tình Sóng bài thơ rất tuyệt

Hương Huỳnh
Hương Huỳnh
7 years ago

Thơ hay quá , chúc bạn vui. Khóe hạnh phúc nhé.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em!

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Hay quá chị ơi . Cuối tuần vui vẻ chị nha !

Scroll to Top