Bài Thơ: TÌNH SI 9 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH SI 9 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH SI 9
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Em thường trách tại sao anh hờ hững
Câu thơ buồn chứa đựng nỗi vấn vương
Phải chăng là tại anh trót yêu thương
Lưu luyến mãi bờ môi hường bữa ấy.

Vòng tay ai siết ghì trong run rẩy
Ta nồng nàn bỏng giẫy phút ái ân
Bờ vai trần hòa quyện chẳng phân vân
Vườn địa đàng lạc bước chân khờ dại.

Ôi ái tình sao cuồng say mê mải
Chốn non bồng bể ái dụ bướm ong
Khép bờ mi ghìm cơn sóng trong lòng
Quên hết cả đục trong đời cạm bẫy.

Mùi thục nữ tỏa hương thơm ngầy ngậy
Trái tim yêu bỗng thấy cuộn sóng trào
Hai kẻ khờ chìm đắm với khát khao
Quên tất cả lạc vào trong ngang trái.

Hỡi tình si khiến lòng ta tê tái
Chiều xuân hồng …
Hai kẻ dại….
Cùng say !
11/05/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top