Bài Thơ: TÌNH SI 8 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH SI 8 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH SI 8
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh đếm gió đong mưa đo nỗi nhớ
Gom mây trời đem trả nợ ái ân
Gửi cho người chẳng một chút phân vân
Bởi yêu thương đâu lần chần toan tính

Đối với anh yêu là do duyên định
Nợ kiếp này chính bởi kiếp trước vay
Vậy cho nên dẫu gian khó đắng cay
Vẫn chấp nhận những tháng ngày nhung nhớ

Đã yêu thương là do duyên do nợ
Đừng so bì đừng tìm cớ biện minh
Bởi chung quy cũng tại một chữ tình
Yêu hay ghét là do mình tất cả

Gió đông tàn chiều nay sao nghiêng ngả
Vần thơ yêu cũng mệt lả hanh hao
Hỡi ái tình sao ngươi cứ khát khao
Cứ cay đắng chẳng ngọt ngào vậy nhỉ

Anh muốn ghé vào tai em thủ thỉ
Yêu trọn đời …..
Đừng suy nghĩ ….
Nghe em !
08/12/2016 Hồng Giang.
Bài họa của Mùa Lúa
TÌNH SI.

Anh với em ở hai đầu sợi nhớ
Cách hai phương lại chung nợ đồng ân
Sự trên đời, sự vốn sự phù vân
Gặp đã khó nỡ nào cân phân tính

Anh với em nếu tiền duyên ấn định
Dĩ nhiên là yêu ái cũng cùng vay
Đến tận giờ cau thắm trách trầu cay
Gừng muối nhạt mà vẫn say vẫn nhớ

Anh với em nếu thật là món nợ
Em đợi ngày hết cách trở, rạng minh
Cho tiếng tim cùng hót tiếng tơ tình
Thôi ngăn ngắt thôi gập ghình tất tả

Anh với em vẫn thương, mà hai ngả
Một người sầu một người dạ gầy hao
Đã mơ thì môi má phải khát khao
Em nói vậy chỗ nào sai, anh nhỉ

Anh với em mình mãi hoài chung thủy
Tấm chân tình…
Chi mỹ….
Anh và em!

8. 12. 2016 Thụy
Thân họa thơ anh Hồng Giang

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Nguyen
Huong Nguyen
7 years ago

Đã iu rồi thì sao Phải muốn,, mờ,,, mờ đc phép,, hjhj

Ngô Hồng Ninh
Ngô Hồng Ninh
7 years ago

thơ rất ý nghĩa

Le Thu Lan
Le Thu Lan
7 years ago

Tho hay qua anh phan giang.

Mùa Lúa
Mùa Lúa
7 years ago

TÌNH SI.

Anh với em ở hai đầu sợi nhớ
Cách hai phương lại chung nợ đồng ân
Sự trên đời, sự vốn sự phù vân
Gặp đã khó nỡ nào cân phân tính

Anh với em nếu tiền duyên ấn định
Dĩ nhiên là yêu ái cũng cùng vay
Đến tận giờ cau thắm trách trầu cay
Gừng muối nhạt mà vẫn say vẫn nhớ

Anh với em nếu thật là món nợ
Em đợi ngày hết cách trở, rạng minh
Cho tiếng tim cùng hót tiếng tơ tình
Thôi ngăn ngắt thôi gập ghình tất tả

Anh với em vẫn thương, mà hai ngả
Một người sầu một người dạ gầy hao
Đã mơ thì môi má phải khát khao
Em nói vậy chỗ nào sai, anh nhỉ

Anh với em mình mãi hoài chung thủy
Tấm chân tình…
Chi mỹ….
Anh và em!

8. 12. 2016 Thụy
Thân họa thơ anh Hồng Giang

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
7 years ago

Thơ rất hay và ý nghĩa

Mai Hoa
Mai Hoa
7 years ago

Hay..!Hay lắm….!

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay lăm a buổi trưa vui vẻ a nha

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
7 years ago

Thơ rất hay Anh ạ…

Lúa Miền Tây
Lúa Miền Tây
7 years ago

Mời anh Giang

Mi Mô Sa
Mi Mô Sa
7 years ago

Bai tho rat hay tinh cam nhe nhang moc mac ma sau dam ban

Mai Tuyet
Mai Tuyet
7 years ago

Thơ hay, họa cũng hay!

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

hai bài thơ hay tuyệt ! lúa ui

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Xướng họa đều hay nha

Scroll to Top