Bài Thơ: TÌNH SI 7 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH SI 7 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH SI 7
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh nhặt nắng gói đông tàn lặng lẽ
Gom gió mùa chia lẻ cả ước mơ
Để đêm về lồng ghép những vần thơ
Gửi đến em trong đợi chờ vời vợi

Này em hỡi đã yêu đừng nghĩ ngợi
Kẻo đông tàn xuân chẳng đợi ai đâu
Giọt nắng hanh nay đã chớm nhạt mầu
Dòng sông quê đục ngầu phù sa đỏ

Vần thơ anh cũng muôn đời để ngỏ
Đợi chờ ai cơn gió bỏ câu thề
Chiều hoàng hôn hạt nắng vẫn ngủ mê
Con đường vắng bờ đê xưa khắc khoải

Nụ hôn nồng vòng tay ai mê mải
Khúc nhạc buồn sao cứ mãi thở than
Con sóng xô bờ cát trắng ngập tràn
Chân trời xa ngút ngàn tầng mây tím

Nụ cười ai bờ môi hồng chúm chím
Trái tim cằn …..
Chết lịm …..
Bởi tình si !
05/12/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Hồng Ninh
Ngô Hồng Ninh
7 years ago

thơ hay

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay quá cơ

Huong Nguyen
Huong Nguyen
7 years ago

Thường thì bùn mới thấy hết đc cõi lòng anh nhể

Kimanh Pham
Kimanh Pham
7 years ago

Rất hay!

Mùa Lúa
Mùa Lúa
7 years ago

Thích

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
7 years ago

Rất rất hay ạ

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

?????

Scroll to Top