TÌNH QUÊ TRONG NỖI NHỚ
Thơ: Mạc Phương
Con đường mòn ngoằn nghèo lên bản dốc.
Nghe mõ trâu lộc cộc dưới vạt rừng.
Suối róc rách tiếng cười nói tưng bừng.
Mấy thôn nữ vui mừng bên dòng thác.
Bản hòa tấu lá rừng reo xào xạc.
Giữa ngàn mây bàng bạc đám cỏ lau.
Chú chích chòe tìm cô bạn chim sâu.
Cùng đi dạo để dốc bầu tâm sự.
Gió rì rào khi loài chim tình tứ ?
Khi sắc hoa đang hé nụ trên cành.
Khoảng không gian cao rộng của trời xanh.
Đậm hương cỏ ngọt lành trong sương sớm.
Quê hương ơi…tình ai vừa mới chớm.
Đã lụi tàn và rớm máu hoàng hôn.
Bức tranh quê thôi thúc vẻ bồn chồn.
Gợi nỗi nhớ… đến cồn cào anh ạ.
MP 14/4/2018
Ảnh internet
Nhớ quá , nhớ quá BLT ơi …
Mạc Phương em
Không biết khen sao nữa. Chẳng lẽ lấy những câu đã khen rồi lập lại Bằng Lăng Tím?
Hình đẹp! Bài thơ hay quá Mac Mạc Phương!
Thơ rất hay
Nhìn như con sâu em gái ui
Thơ hay quá ấy ơi
Hay bạn ơi
Thơ hay ảnh đẹp
Uhm cô thôn nữ này xênh thế chị
Chị yêu tuyệt vời
bài thơ hay tuyệt
hình ảnh minh hoạ dẻ thương ạ.!
Tuyệt quá Bạn iu
Hay quá ạ
Bài thơ rất hay, đậm bản sắc…
Hay quá.
Chiều ct êm đềm
Bài thơ hay và rất cảm xúc!
Thơ hay, ảnh rất dễ thương, chúc bạn luôn vui, khỏe HP nhé!
Thơ hay sao xuyến lắm –/Gọi nỗi nhớ—-đến cồn cào —–/ A ạ /
Chúc em gái cuối tuần an vui hp
Rat hay
Chỉ có châm điểm đánh giá được 10 điểm
Trên cả tuyệt vời ! Chúc Em buổi chiều vui vẻ nhé!
Thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi chiều luôn vui nhiều chị nhé
Hay lắm em
Mạc Phương!
SAY ĐẮM HƯƠNG RỪNG !
Thơ em viết , làm hồn anh nghiêng ngả
Muốn một lần , đc thả bước vìa thăm
Miền sơn cước , ước mơ đã bao năm
Chẳng quen ai , nên ôm lòng chờ đợi
Thơ của em , có hương rừng vời vợi
Khoảng trời xanh , lung linh áng mây hồng
Tiếng ” bắt cô ” , vang vọng đến thinh ko
Nghe tiếng chim , thấy lòng cô đơn lắm
Anh mê rừng , hay thơ làm say đắm
Gởi vài vần , anh muốn ngỏ làm quen
Giá mà mình , Lão Nguyệt bện se duyên
Anh theo em , vìa rừng cho tình mộng
Ngắm suối reo , và khoảng trời gió lộng
Hương hoa rừng , ủ đượm những tinh khôi
Anh bên em , lòng dạ ấm bồi hồi
Anh yêu rừng , yêu cả em nữa đấy
Lời tỏ tình vụng dại , mà nồng cháy …!
MĐ
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật an lành hạnh phúc
Thơ hay tuyệt vời xao xuyến….
Chu nhật thân an lành vui vẻ Mac Phương….
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái
Thơ hay tuyệt em yêu
Bài thơ hay lắm em ơi !
.Chúc em một buổi tối ấm áp và online vui vẻ nhé!
Tuyệt lắm bạn chúc bạn ngủ ngon nha
Thơ hay hình đẹp
Thơ hay lắm bạn ơi
Bạn iu
Anh có về thôn bản quê em
Ché rượu cần thơm nừng mùi ngô sắn
Những cô gái đầu vấn khăn thêu
Mời rượu cần cho anh say tít
Anh có say rượu hay say chút men tình
Vì những cô dân tộc thật thà mến khách
Anh cứ lên một lần để biết
Núi đồi anh chèo cho mỏi chân
Hái hoa rừng cài em mái tóc
Tặng một người khi lên miền dân tộc
Cô ấy đõ buồn và cả nhớ nhung
Thơ hay ảnh đẹp ,rất tuyệt vời C iu