Bài Thơ: TÌNH ONLINE (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TÌNH ONLINE (Tác giả: Mami Vam)

TÌNH ONLINE
Thơ: Mami Vam

Còn lại gì sau ngày tháng bên nhau
Có còn chăng nỗi đau đầy nước mắt
“Chia tay đi” Người vội vàng ngoảnh mặt
Mặc kệ ai khắc khoải nhớ thương người

Đêm lại về trong tĩnh lặng chơi vơi
Nước mắt rơi nhớ lại thời xưa cũ
Bao dấu yêu tháng ngày qua ấp ủ
Giờ chỉ còn những rũ rượi xót xa

Anh cợt đùa vui vẻ với người ta
Đâu cảm được lệ chan hòa mắt thắm
Đôi mắt ấy anh một thời say đắm
“Yêu em nhiều ! yêu em lắm biết không?!”

Giờ đang vui bên cạnh những bóng hồng
Anh đâu biết nỗi nhớ mong chờ đợi
Chắc chưa và không bao giờ nghĩ tới
Cũng không buồn nhắc gợi đến tên em

Anh bây giờ đang hạnh phúc ấm êm
Nhớ chi nữa kỉ niệm buồn ngày ấy
Kể từ nay không bao giờ nhìn thấy
Bài thơ buồn cô ấy viết tặng anh !

12/07/2015
__ Cỏ Dại__

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Phan
Dung Phan
8 years ago

Tho rat hay do Co Dai….

Thai Phu
Thai Phu
8 years ago

Quá hay

Đại Phong
Đại Phong
8 years ago

ĐỪNG TRÁCH ANH NHÉ EM
———:———
Đừng trách anh nhiều hãy hiểu cho anh
Bởi giản đơn mong an lành nơi ấy
Em biết không khi mặt trời bỏng cháy
Là trong lòng tan chảy nỗi sầu thương
-:
Đừng trách anh bởi anh sợ lẽ thường
Dấn bước chân đi đường gập ghềnh đá sỏi
Không sợ đớn đau không lo bàn chân mỏi
Chỉ sợ u buồn khi trót nói yêu thương
-:
Đừng trách anh rằng anh không lỡ vấn vương
Em có biết không khi phố phường trảy hội
Không sánh bên em anh thấy mình có tội
Chuyện sẽ không thành không thể dối gian em
-:
Đừng trách anh mà anh sẽ chẳng thể quen
Giọt nước mắt em luôn nhoèn cay đáy mắt
Trong ánh chiều tà khi hoàng hôn chợt tắt
Không dắt tay em đi dạo bắt nắng vàng
-:
Đừng trách anh nghe,anh sợ sự bẽ bàng
Chẳng phải cho anh mà cho nàng tiên khóc
Bước qua khổ đau dạc vai gầy khó nhọc
Chịu nổi được sao những cơn lốc tủi hờn
-:
Đừng trách anh mà anh sẽ khổ tâm hơn
Trái tim nát tan chập chờn trong giấc ngủ
Thấy bóng ai đang bó gối ngồi ủ rũ
Nhớ về anh chốn tình cũ hương nồng
-:
Đừng trách anh mà anh không chỉ đàn ông
Nếu đã yêu em muốn làm chồng em mãi
Chăm bẵm cho em thôi đêm dài khắc khoải
Ủ ấm tim em trao em mãi lửa hồng
-:
Hãy yêu người ta rồi hãy lấy làm chồng
Anh không đáng đâu để nứt tròng mi mắt
Anh như đốm lửa tàn rơi heo hắt
Còn mong gì gom nhặt lấy tình yêu
-:
Hãy hiểu cho anh anh chỉ muốn một điều
Hạnh phúc ấm êm em chiều chiều vui vẻ
Nhà ngập tiếng cười rộn vang tiếng trẻ
Hạnh phúc xum vầy có cả mẹ cả cha
-:
Anh muốn em luôn hạnh phúc phận đàn bà
Tối tối vỡ oà trong bờ vai che chở
Khúc hát ru không đậm màu tình lỡ
Đừng trách anh đây phá vụn vỡ…tình gầy….!
——:——
Lưu Hùng

Chính Tâm Nguyễn
Chính Tâm Nguyễn
8 years ago

Vậy cho nên càng cẩn thận online hơn

Hãy ngủ 1 giấc, rồi ngày mai bắt đầu lại

Khi yêu, chou tất cả, yêu hết mình, yêu say đắm
nhưng không để lụy, vì hạnh phúc là của riêng mình, và mình phải làm chủ

Chúc Cỏ mạnh dạn tiến bước, tương lai trước mắt thật đẹp thật đáng … yêu 😉

Trương Đăng Bảo Ngọc
Trương Đăng Bảo Ngọc
8 years ago

Bài thơ hay quá bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ

Hau Vo
Hau Vo
8 years ago

Tho hay wa giong tam trang cua Minh wa di .Co Dai lam tho thiet hay

Thanh Hai Phan
Thanh Hai Phan
8 years ago

A có hp dau em.a van nho kn xưa nhiu lam ne

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Buon cho so kiep ma hong
Phai qua bao noi truan chuyen cuoc doi
Co gang vuot qua,vui ve len con

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Rất hay…

Hao Ho
Hao Ho
8 years ago

Tho rat hay hinh rat dep

Truong Huy
Truong Huy
8 years ago

anh đã nghe tiếng nức nở từ ở xa. em đã ra đi sao lại khóc cho T/Y

Tuan Le
Tuan Le
8 years ago

Men cay anh đổ ra thềm
Đắng đau tình ái ngày đêm bỡi người
Trại sao không một nụ cười
Lấp sau môi đỏ để rồi phải xa
Những đêm giọt lệ trào ra
Hỏi mình có nhớ em mà như đây

Vinh Nha Dat
Vinh Nha Dat
8 years ago

cuộc đời buồn quên đi ngày tháng rộng,,cuộc tình buồn lắng động lại những vần thơ,,,,,hãy nhớ khi yêu đừng tìm lên thượng đế,,,đừng cầu xin người giải hộ chữ yêu đương,,,để mai nầy còn cơ hội ta tìm lên thượng đế,,,chỉ xin người chiếc bình đựng lệ riêng ta,,,,!

Vũ quang Chiểu
Vũ quang Chiểu
8 years ago

Buồn làm gì hỡi em Cỏ Dại
Tiếc làm chi khi họ mãi dời xa
Giờ đây hai ngả chia xa
Nước non lìa cửa lìa nhà trùng khơi

Hoang Luu
Hoang Luu
8 years ago

Thơ hay

Chạng Vạng
Chạng Vạng
8 years ago

Hay. không biết nói thế nào cả để diễn tả

Anh Hai Lac Quan
Anh Hai Lac Quan
8 years ago

Rất ý nghĩa…

Brendon Van
Brendon Van
8 years ago

Thơ. Thơ mộng lấm Cỏ Dại ơi

Suneel Gill
Suneel Gill
8 years ago

Very very nice so sweeeeeeeeeeeeeert

Dariusz Rudnicki
Dariusz Rudnicki
8 years ago

nICE pIC

Tường Linh Lê Nguyễn
Tường Linh Lê Nguyễn
8 years ago

Hay tuyệt! Ngon thì họa điHung Le hjhj

Lâm Triệu Nhi
Lâm Triệu Nhi
8 years ago

Cỏ Dại

Anhhao Nguyen
Anhhao Nguyen
8 years ago

ai cũng thích ONLINE..riêng e là nổi sầu..sao vậy e !

Clinton Conners
Clinton Conners
8 years ago

Dep

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
8 years ago

Hay lắm em !

Anh Hai Lac Quan
Anh Hai Lac Quan
8 years ago

Tặng bạn :
Em không DẠI một chút nào,
Cỏ cây hoa lá cũng chào thua em !

Dariusz Rudnicki
Dariusz Rudnicki
8 years ago

Tôi chào bạn, bạn của tôi

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

MamiVam cảm ơn cả nhà ạ. 🙂

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

MamiVam
Nôi niềm thương nhớ trào dâng
Đời không duyên phận bâng khuâng làm gì!
Cần nên chia biệt cách ly!
Mỗi người mỗi lối đi riêng nhẹ người.
Xin đừng vương vấn với ngươi.
Vô tâm bạc bẻo cho đời héo hon
Hảy về tô phấn điểm son
Đón tình yêu mới hương đời lại vui!

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Hay tuyệt

Sunny Huynh
Sunny Huynh
8 years ago

Ảnh đẹp thơ hay cảm xúc quá,, Mamy,,
Mưa buồn ơi mưa buồn, mưa reo sâu bi ai ,buồn ơi cho cho đến bao giờ,
Vui vẻ mạnh khỏe nhé, chúc đêm an lành ngủ ngoan Mami Vam ( Co Dai )
Thank you,, ??

Scroll to Top