Bài Thơ: TÌNH NHÂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH NHÂN (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH NHÂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi với em nào phải duyên chồng vợ
Nhưng suốt đời nặng nợ chữ tình nhân
Có những lúc mình cũng thấy phân vân
Nhưng ta vẫn luôn cần nhau em nhỉ

Chữ yêu thương em vẫn thầm thủ thỉ
Yêu anh rồi em nào nghĩ chi đâu
Kệ miệng đời nhìn nhận những cay sâu
Tình ta vẫn luôn nhuộm mầu say đắm

Anh vẫn biết đời em nhiều cay đắng
Chút duyên tình còn bạc trắng như vôi
Kệ dòng đời vẫn trầm bổng nổi trôi
Ta vẫn cứ vì nhau thôi là được

Dẫu biết yêu là bao điều trái ngược
Nhưng con tim ai nói trước bao giờ
Nhiều đêm mơ về ai đó thẫn thờ
Rồi lại cứ ngẩn ngơ như ảo mộng

Biển ngoài kia vẫn muôn đời gió lộng
Anh và em ….
Nguyện sống …..
Mãi tình nhân !
18/05/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Biển ngoài kia vẫn muôn đời gió lộng
Anh và em..nguyện sống..mãi tình nhân
Tội lỗi, tội lỗi, không được đâu anh
Bài thơ rất tuyệt vời, làm cho các cặp tình nhân càng đắm say hơn nhiều đó
Chúc mừng, chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Ngày mới an lành hạnh phúc nhé chàng

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Mãi chỉ là tình nhân

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đúng là thi sĩ thức trắng đêm thật .
Kệ miệng đời nhìn nhận những cay sâu .
Tình ta vẫn luôn nhuộm màu say đắm .
Đọc thơ thi sĩ chắc yêu bất chấp quá . Hi thơ rất hay . Chúc thi sĩ đầu tuân an lanh vui vẻ .

Hường Lê
Hường Lê
3 years ago

Dẫu biết yêu là điều trái ngược
Nhưng con tim ai nói trước bao giờ …
( Tim đau lắm anh ?. ) Thôi đành cắt đứt vậy . Bài thơ nói lên lòng của bao người đó anh .

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Trong bức ảnh,Hai anh chị ý hp quá, ngoài đời cũng vầy tg nghen.

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Là Tình nhân mà em thấy ngọt ngào và hp thía anh Hồng Giang ui

Hoàng Thị Bích Ngọc
Hoàng Thị Bích Ngọc
3 years ago

Tại sao lại có bài hát bạc trắng tình đời HG ❤️❤️❤️❤️❤️

Maria Pham
Maria Pham
3 years ago

Bai thơ rat hay..

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Rất chân thực anh ạ

Mùa Hoa Cải
Mùa Hoa Cải
3 years ago

Có thật một cuộc tình như thế hay ko?

Hà Thanh Hằng
Hà Thanh Hằng
3 years ago

Hay lắm anh ạ

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Đời mất vui khi 2 đứa ở chung nhà ???

Lệ Hồng
Lệ Hồng
3 years ago

tình đẹp là khi còn dang dỡ. ..

Hoa Lan Rừng
Hoa Lan Rừng
3 years ago

hay quá a

Ha Diep
Ha Diep
3 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top