Bài Thơ: TÌNH NHÂN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH NHÂN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH NHÂN 3
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Tình nhân hỡi đêm nồng nàn hoang hoải
Ta quay cuồng khờ dại với tình si
Bờ vai trần mê mải chẳng nghĩ suy
Thân ngà ngọc thầm thì vườn tiên giới.

Tình nhân hỡi yêu đi đừng nghĩ ngợi
Chốn thiên đường ta cởi hết đam mê
Dòng mật yêu ướt đẫm cả câu thề
Giây ái ân tràn trề dâng trái cấm.

Tình nhân hỡi đệm trăng sao êm ấm
Ta lạc đường chầm chậm đến vu sơn
Yêu đi em quên hết cả dỗi hờn
Đêm xuân cũng ngắn hơn đầy khắc khoải.

Tình nhân hỡi trái tim cằn khờ dại
Trót vấn vương trót mê mải mất rồi
Trăng thẹn thùng níu mây lững lờ trôi
Đêm ái ân qua rồi nào trở lại.

Tình nhân hỡi ta và em có phải
Hai kẻ khờ….
Trót dại…
Mắc tình si!
09/06/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Catherine Phil
Catherine Phil
3 years ago

Hay thế

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Rất hay

Trần Lan
Trần Lan
3 years ago

Bài thơ tuyệt quá

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Hồng Giang ơi Nồng nàn lắm lun anh ạ

Nguyên Quỳnh
Nguyên Quỳnh
3 years ago

Đỉnh cao tình ái ❤️?❣️?????

Thuy Ninh
Thuy Ninh
3 years ago

“trót vấn vương trót mê mải mất rồi’
Thơ quá hay nhưng hư hư ấy tác giả ơi

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui bi lạc vào vầng thơ của thi sĩ mất rồi . Anh là đệ nhất thơ tình .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Trót dại rồi giờ biết tính sao

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tình nhân hỡi ta và em có phải
Hai kẻ khờ..trót dại..mắc tình si
Đúng rồi ạ, si tình thơ của Hồng Giang đến mê hồn, đến ngẩn ngơ khờ dại, vì nó độc nhất vô nhị, mà chỉ có ở Hồng Giang
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm mơ nhiều mộng đẹp nhé chàng

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời ,rất nhiều cảm xúc … chúc em luôn vui vẻ bình an và hạnh phúc nhé !

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Thơ hay nên chúc mừng tác giả!

Scroll to Top