Bài Thơ: TÌNH NHÂN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH NHÂN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH NHÂN 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh với em nào phải duyên chồng vợ
Nhưng suốt đời nặng nợ chữ tình nhân
Bởi vì mình vẫn còn những phân vân
Nên luyến ái cũng lần chần lỡ nhịp

Hạ qua rồi mà thu sang chưa kịp
Để nắng mưa được dịp cứ xen cài
Câu ân tình theo cơn gió giằng giai
Phút ái ân chờ hoài trong mong đợi

Cũng bởi ta vẫn còn xa vời vợi
Sợ miệng đời nghĩ ngợi lắm chua cay
Nên mặc dù con tim có đắm say
Đành chấp nhận theo tháng ngày nhung nhớ

Anh với em suốt đời này mắc nợ
Chữ tình nhân trắc trở tháng năm dài
Ái tình này biết vay trả cùng ai
Thôi đành vậy chờ ngày mai em nhé

Trong tình yêu ai muốn đem san sẻ
Đôi tình nhân…….
Cô lẻ …..
Giữa dòng đời !
28/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Cảm xúc lắm ạ !

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Buồn thật đó nhưng hay

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Khó quá hok biết bl sao đây ???

Thanh Yên Phạm
Thanh Yên Phạm
3 years ago

Hay quá anh ui

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Buồn tê tái thi sĩ ạ !

Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
3 years ago

Sẽ đúng với tâm trạng của rất nhiều người ạ. Hiii

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh với em suốt đời này mắc nợ
Chữ tình nhân trắc trở tháng năm dài
Ái tình này biết vay trả cùng ai
Thôi đành vậy chờ ngày mai em nhé
Bởi chữ duyên làm cho ta cô lẻ , hiểu được rồi mình vui vẻ nhé anh , biển vẫn xanh hoa vẫn nở trên cành , xin hẹn nhé cùng anh duyên hội ngộ
Bài thơ đượm buồn nhưng rất đáng yêu
Đọc thơ rồi mới thấy chiều sâu của nhung nhớ , của yêu thương khắc khoải đợi chờ
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình đệ nhất , bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim yêu
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay quá anh ơi

Nganhuong Ngan
Nganhuong Ngan
3 years ago

Bài thơ hay, cảm xúc, cảm ơn tg

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay va dep

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ như một lời tâm sự với nhau để người thấu hiểu . Sao ma ngôn tư đời thường mộc mạc ma khéo quá .thiên phú cho thi sĩ cho ra những vần thơ hay tuyệt tuyệt vơi luôn . Tặng hoa thi sĩ nhe .

Nhàn Bùi
Nhàn Bùi
3 years ago

Thơ hay lắm tác giả.

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
3 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top