Bài Thơ: —TÌNH "NÉT" ẢO—- (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ---TÌNH "NÉT" ẢO---- (Tác giả: Phú Sĩ)

—TÌNH "NÉT" ẢO—-
Thơ: Phú Sĩ

Tình “nét” ảo có đôi khi lẩn thẩn
Chẳng biết gì sao cứ vẫn tìm nhau
Mỗi ngày qua lòng lại thấy xuyến xao
Vắng đèn face cũng nao lòng mong đợi

Tình “nét” ảo vẫn biết là chẳng tới
Sẻ chia nhau những đôi chuyện tầm phào
Những giận hờn rồi lại chẳng quên nhau
Dần cứ mãi ẩn vào sâu ký ức

Tình “nét” ảo có phải điều hư thực
Nơi lòng mình có thể trải tâm tư
Với bạn bè những tâm sự đầy vơi
Chốn đời thực câu lời không tiện nói

Tình “nét” ảo cũng dạt dào lắm nỗi
Nhớ rồi mong … rồi chờ đợi ngu ngơ
Cảm ơn người cho ta phút mộng mơ
Dầu thực ảo … miễn là vơi buồn khổ

Tình “nét” ảo … chẳng phải nơi giông tố
Chốn êm đềm cho mỗi lúc bơ vơ
Chốn dừng chân cho giây phút thẩn thờ
TRong căng thẳng bộn bề ta còn nợ….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay ……Anh chúc em

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
7 years ago

Tuyệt lắm..
Khi ta không than thở đc với ai
Thì hãy tìm người bạn facebook
Khi đắm chìm trong nỗi khổ nhục
Vẫn lại tìm facebook bạn ơi
Thì ra Facebook là nơi
Hỷ nộ ái ố cuộc đời.. gửi vô..

LặngLẽ Một Tìnhyêu
LặngLẽ Một Tìnhyêu
7 years ago

Hay em xin share nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá!điều kỳ diệu của fb.luôn mang đến cho người niềm hạnh phúc dù là aỏ!!

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Thêm một bài thơ bày tỏ tâm trạng thật xúc cảm …Cảm ơn tác giả nhiều..!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Thơ rất hay, chúc bạn vui vẻ nha

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

thật câu lac bộ tuyêt …

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Hay lắm ạ

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Chuc thi sy xinh dep mot ngay tuyet dep .cam on ban rat nhieu .

Quỳnh Lê
Quỳnh Lê
7 years ago

Hay lắm, ảo nhưng rất thật !

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Em ơi fafebook ảo nhưng tấm lòng chân thực
Tron đời này gửi gắm cả vào đây.
Những vần thơ dòng lưu niệm đẹp

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Chị ơi!

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Tình face ảo nhưng sao nhung nhớ
Vắng bạn bè ngẫn ngơ , ngơ ngẩn
Nghe sao lòng dạ thẩn thờ
Yêu thơ yêu bạn mộng mơ thật nhiều ….

Lien Thanhmobile
Lien Thanhmobile
7 years ago

P S
HAY LẮM BẠN .
CHÚC NGÀY MỚI
VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC

Lien Thanhmobile
Lien Thanhmobile
7 years ago

LIÊN THANHMOBI

Em nghĩ rằng em sẽ quên anh
Khi em đã xoá trang chặng nick
Nhưng chưa thể quên dù một ít
Nên hằng đêm vẫn thương nhớ đong đầy

Anh vô tình nào biết nào hay
Để cho em với nỗi niềm khắc khoải !

CHÚC BẠN NGÀY MỚI
VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC !

Scroll to Top