Bài Thơ: TÌNH MỘNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH MỘNG (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH MỘNG
Thơ: Mạc Phương

Biết làm gì với ngần ấy nhớ thương.
Khi trái tim vẫn khát khao tự hỏi.
Tại sao mình phải chia tay quá vội ?
Khi lòng em vẫn cuồn cuộn yêu thương.

Anh và em cũng rất đỗi bình thường.
Nếu yêu nhau cũng có gì sai trái.
Tại sao đời cứ khắt khe mãi mãi.
Chẳng cho mình được yên ổn như người.

Dẫu đau khổ nhưng vẫn phải tươi cười.
Có ai hiểu những yêu thương không nhỉ ?
Trong trái tim chỉ đôi lời thủ thỉ.
Cũng đâu cần phải cố gắng thanh minh.

Ừ thì thơ vẫn như bóng với hình.
Nhưng chúng mình ở hai đầu xa lắc.
Cả cuộc đời chẳng khi nào gặp mặt.
Chỉ là thơ có đáng trách không anh ?

Dẫu gửi trao bao luyến ái ngọt lành.
Cũng là mơ gửi trong câu trong chữ.
Còn trái tim luôn mong sao lưu giữ.
Mối tình thơ trong ảo ảnh mà thôi.

Cuộc đời mình bao sóng gió nổi trôi.
Cũng rất cần một chiếc phao hộ mệnh.
Dẫu chỉ là ánh trăng khuya chênh chếch.
Em vững lòng vì nơi đó có anh.

Mỗi ngày mới trời vẫn cứ trong xanh.
Mình già đi theo thời gian năm tháng.
Dẫu bình minh hay xế chiều chạng vạng.
Đời luôn vui vì mình nghĩ cho nhau.

Biết kiếp này chẳng duyên phận trầu cau.
Nhưng lặng lẽ trao yêu thương đắm đuối
Em vẫn chờ anh đến mùa hạ cuối
Nắm tay anh đi khắp cõi sơn hà.

Điểm cuối cùng từ tạ cõi ta bà.
Cũng là lúc em hoà vào cát bụi.
Dẫu đường đời chỉ mình em trơ trụi.
Cũng ngọt ngào bởi tình mộng có anh.

BLT 26/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Tôi xin người một hai tất đất
Cho tôi đặc bàn chân trong đó
Nhưng sao người đành xô tôi ngã
Khỏi vùng yêu thương

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Thơ hay lắm !

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
7 years ago

Hay lắm !

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

vay cho a co hoi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Một cuoc tình dang dở đa tao nen thi sĩ PH.nhieu bai tho tình rat hay đã ra đoi.Chúc thi sĩ vui khỏe moi ngày nghe!

Nhi Pham
Nhi Pham
7 years ago

Hóng gió

Max Konradi
Max Konradi
7 years ago

Hay quá hình đẹp lắm

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Cảm ơn em da chia sẻ…

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Rất tuyệt vời

Pham Hong Duc
Pham Hong Duc
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Đọc thơ ngắm ảnh nhớ lời ngày xưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Yêu nhau đến mấy cũng chưa bằng lòng

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
7 years ago

Rất dài và rất hay . hihi

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất hay Bằng Lăng Tím ơi

Cồ Mạnh Sơn
Cồ Mạnh Sơn
7 years ago

Hay

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Hay lắm BLT

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Giấc mơ đã đi qua như con bão số ba, ngồi ôn lại hết mấy tỉnh ngập lụt và bao nhiêu mái nhà bị bay,như vậy là tình ta đã hết, bão ơi xin chấm dứt từ đây. ?

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Hinh đẹp / ai day

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Hay qua bang lang

Sua Nguyen
Sua Nguyen
7 years ago

Mau tim cho em

Tahir Pervaiz
Tahir Pervaiz
7 years ago

So sweet like mango so cute so beautiful

Hung Chi Ly
Hung Chi Ly
7 years ago

❤️

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

Gửi hương cho gió

Xuân Diệu

Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Đem gửi hương cho gió phụ phàng!
Mất một đời thơm trong kẽ núi
Không người du tử đến nhằm hang!

Hoa ngỡ đem hương gửi gió Kiều,
Là truyền tin thắm gọi tình yêu.
Song le hoa đợi càng thêm tủi
Gió mặc hồn hương nhạt với chiều.

Tản mác phương ngàn lạc gió câm,
Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm;
Tên rừng hoa đẹp rơi trên đá,
Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.

Tình yêu muôn thuở vẫn là hương;
Biết mấy dòng thơm mở giữa đường
Đã mất tình yêu trong gió rủi
Không người thấu rõ đến nguồn hương!

Thiên hạ vô tình nhận ước mơ
Nhận rồi không hiểu mộng và thơ…
Người si muôn kiếp là hoa núi,
Uổng nhụy lòng tươi tặng khách hờ

Lê Quang Thắng
Lê Quang Thắng
7 years ago

Hay lắm em ơi !

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Tình mộng,tình ảo vậy mà tình mãnh liệt.Cả bài thơ mỗi lời mỗi chữ đều hay:
Nhưng chúng mình ở hai đầu xa lắc.Cả cuộc đời chẳng khi nào gặp mặt.
Yêu người mà chẳng được ở bên người.
Nỗi đau lớn lắm trong đời em ơi.
Nhiều lúc nghĩ người yêu ơi xa lắc.
Sao không là ông hàng xóm gần bên.
Mỗi ngày qua em sẽ thấy êm đềm.
Khi bóng hình anh ở ngay trước mặt
Như ngày xưa hai ta còn đi học.
Ngày qua ngày ta vẫn có bên nhau.
Và chị thấy khổ thơ cuối cũng rất hay.
Chị chúc BL buổi chiều vv nhé!

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Den dai ngoi buon tho than
Doc tho e long day saoxen
Noi nhung nho long a dang trao
Ko biet gio e ngu chua
Duong buon phem nua e
O phuong xa a nho e vo cung
Nho ki niem cua a va e
Cung nam tay di dao pho
Muoi hoa sua nang nan thom ngat
Nho ko e a noi nhung gi
Du o xa a van nho ve e
E biet ko noi xa xoi a rat don coi
Vi yeu e a chap nhan xa cach
Do cung la thua thach troi ban
De sau mai mai mai Ben e
Cau mong e thong CAM
A ko noi e biet thi e bao a vo tinh
Chi vi a ko muon buon

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

HAY LAM minh lai CO CAM huong tang lai mot nhe belt chuc vui ve

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất hay BLT

Thanh Thư
Thanh Thư
7 years ago

Bằng Lăng Tím

Minh Mùi
Minh Mùi
7 years ago

Chỉ biết nói một câu TUYỆT VỜI giành cho BL
Chúc buổi trưa vui vẻ nhé

Bui Trinh
Bui Trinh
7 years ago

Bài thơ hay
Thơ cũng chỉ là thơ thôi
Mộng cũng chỉ là điều mơ ước thôi
Vui vẽ an lành nhe bạn

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Nỗi khát khao lời yêu thương khăc khoải !
Tỉnh mộng rùi mà cứ ngỡ vẫn đang mơ

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Tím oi!bai tho hay qua va tuyet voi lam,doc bai tho cua em sao ma giong anh nhu vay.Cam on em nhieu da cho anh doc nhung van tho hay,chuc em luon xinh dep va hanh ohuc nha.

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Thiên sinh tình mộng thế gian

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Địa ban cõi mộng,phóng tràn tình yêu

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Chỉ là mộng thôi nhưng cũng rất ngọt ngào.
Dấu biết mình đã chia ly vĩnh viễn, nhưng anh không bao giờ quên núc chúng ta mới gặp nhau…

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

LỜI NHẮN:

Do số phận nên phải rời Fb,
Bỏ “Tình Trang Trang”! trở về nhà,
Nhắn nhủ bạn thơ tình một tiếng ca:
Hẹn ngày tái ngộ không xa nhé mình !

(Vì công việc nên tạm xa các bạn- tạm xa khúc thơ tình cô cùng yêu mến- chúc các bạn vui khỏe và thành công nhé!)
NHẮN EM !

Tình em sỗng mãi trong lòng,
Thơ em luôn hát ngân trong câu thề.
Xa xôi chỉ một triền đê,
Đợi đò anh bến sông quê bên này.
Lo xong chữ hiếu mẹ thầy,
Thuyền anh rời bến sang ngay đón nàng.
Tin nhau chớ vội sang ngang,
Sông sâu em chớ vội sang đò đầy,
Hãy chờ đợi những phút giây,
Qua cơn giông tố gió mây mịt mùng.
Bão tan – hai đứa vui mừng,
Tình thơ Fb cùng chung men nồng…

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thơ thật hay
Chúc ngày mới vui tươi và hạnh phúc.

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Khi ta yêu trai tim ta mau tim học mau xanh khi ta ko yêu trai tim ta tim ngat

Scroll to Top