TÌNH MƠ
Thơ: Mạc Phương
Em trở về trong khoảng lặng riêng em
Để chắt chiu chút êm đềm ngày cũ
Trên bầu trời nắng vàng đang bao phủ
Khiến mùa đông luôn ấp ủ bình yên.
Theo cánh én anh đi khắp mọi miền
Và nơi ấy…với em là xa lạ
Mà em thì… không bao giờ đến cả.
Nên ước ao chắp vá lại bài thơ.
Tuổi xuân qua mà em vẫn khù khờ
Trong tình cảm luôn đợi chờ vô vọng
Biết lòng mình nhuộm tình yêu vàng óng
Đón anh vào rồi đóng cổng buồng tim.
Em là người đã vun đắp niềm tin
Sẽ có ngày anh nhìn em âu yếm
Hơn bạn bè…nhưng chẳng cần giấu giếm
Cùng vui nhiều…đi tiếp quãng tình mơ.
MP 6/12/2018
Ảnh intenret
Rất tuyệt vời…
Rất hay nha
Thơ hay ảnh đẹp !
Chúc mừng bạn
Hay quá
Rất hay nàng ui
Thơ hay chị ạ ! E rất thích đọc thơ chị !
Tho hay hình đẹp chúc bạn tối vv nhé
Rất hay chị yêu.
Hay tuyệt em yêu
Bài thơ tình rất lãng mạn ngọt ngào,pha chút thoáng buồn,hay tuyệt em nhé,chúc mừng tác giả.
Thơ hay lắm bạn
Rất hay. Tuyệt lắm em?
Bài thơ rất hay! Chúc Em một buổi tối vui vẻ!
Rất hay
Rất hay.
Thơ hay quá chúc mừng em nha
?
????
Hay lắm em
Rất tuyệt vời với bài thơ em gái
rất hay em à
Rất hay! Sâu sắc và rất lắng động
Nice?
Đ
E
P
Ảnh đẹp thơ hay
Thơ rất hay , hình ảnh thật đẹp nha em yêu!
Hay quá,chúc mừng em
Hay quá